Cu gáy Việt Nam
CÁC CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM CUGAY.ORG => CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM => CLB cu gáy đấu Org Hà Nội => Tác giả chủ đề:: cugay_hn trong 24/07/2014 09:39:22AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Đã gần 1 tháng bác Chủ tịch CLB Cu ngoại về VN công tác, lần này cũng như các lần về trước, bác thoắt ẩn, thoắt hiện từ cội nọ sang thung kia ko biết đường nào mà lần.
Để lần được thung của bác ae phải chọn cội.... ngủ để giăng lưới :)) :)) :))
Đầu tiên xin gửi tặng Kỷ niệm chương của lần off năm ngoái _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_3750_zps5437d82d.jpg) (http://s1248.photobucket.com/user/csdi_8989/media/IMG_3750_zps5437d82d.jpg.html)
Tiếp nhận các món quà do AE gửi tặng, cugay_hn thay mặt a Sình (Nam Định), a Hữu Công (Bắc Giang) gửi tặng bác Chủ tịch CLB Cu ngoại sản phẩm cây nhà lá vườn do chính tay 2 nghê nhân làm tặng _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_3752_zps79cf0301.jpg) (http://s1248.photobucket.com/user/csdi_8989/media/IMG_3752_zps79cf0301.jpg.html)
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_3755_zpsc31b18c3.jpg) (http://s1248.photobucket.com/user/csdi_8989/media/IMG_3755_zpsc31b18c3.jpg.html)
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_3757_zpsd5b3b94f.jpg) (http://s1248.photobucket.com/user/csdi_8989/media/IMG_3757_zpsd5b3b94f.jpg.html)
Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh (1h sáng rồi :)) )
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_3759_zps39de31ec.jpg) (http://s1248.photobucket.com/user/csdi_8989/media/IMG_3759_zps39de31ec.jpg.html)
Tạm biệt bác cùng gia đình, chúc gia đình thượng lộ bình an, hẹn gặp lại vào năm 2015 _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
MT ngồi ở góc nào mà không thấy lên hình nhỉ :d? Trời ơi, tiếc quá, tuần này được cấp giấy thông hành, lại được ăn uống bình thường như anh em, thế mà lại phí mất dịp chia tay bác Tre :)). Nhìn hình thấy bác và phu nhân xinh đẹp tươi roi rói :d, còn gì đẹp và ý nghĩa bằng món quà quê hương, nhất là tình cảm của anh em HN nói riêng và của diễn đàn nói chung :d. Nếu biết trước MT cũng mua tặng bác chút tinh hoa quà Việt mang về làm quà ở bển để đáp lại tình cảm của bác và diễn đàn dành tặng từ hồi mới vào :d. Thôi đành chờ năm sau vậy :d
Chúc gia đình bác thượng lộ bình an, cứ đi VN Airlines cho yên tâm nhé :d. :d
-
chuc Ac thuong lo binh an
-
Buổi tối thì em khó đi vì trông 2 đứa nhỏ cho mẹ nó đi chợ.
Anh chị đi mạnh giỏi! Tết này gặp nhé anh chị. :d _zoo_
-
chúc anh chị " thượng lộ bình an " g_
mong có 1 dịp được giao lưu cùng anh _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
chúc anh chị và các chau thượng lộ binh an
-
Mời bác chủ tịch 1 ly _zoo_ one for the road !
Chúc Bác cùng gia đình: Sức khỏe - Hạnh phúc & Thành đạt ! (*)(*)
-
không ngờ cu mái nhà mình lên hình trong khá hơn ngoài rất nhiều =))
Cám ơn anh em đã bỏ thời gian để tiếp đón Tre, trong hình là tranh thủ cú chót. Phải nói cái lẫu vịt rất ngon, lần đầu Tre ăn lẫu vịt =))
Đợt này về nhằm lúc tai nạn máy bay liên tục nên cũng ớn, leo lên máy bay là thấy run run =)) cũng may đã sang đến nơi an toàn _zoo_
-
Anh về mà anh em không gặp nhau được, hẹn anh vào dịp khác vậy :-bd. Chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc =(( (*)(*)
-
chia tay bác tre mà a dũng ko thấy thông báo gì,lần này về ko gặp bác tre tiếc quá.hẹn bác lần sau nhé.chúc bác mọi điều tốt đẹp
-
Nhớ ngày nào về Hn, gần 1 giờ sáng không ngủ được vào chatbox diễn đàn hỏi có ai còn thức thì cafe sáng, 30 phút sau đã thấy chú tini, lần đầu nhìn nhau ngơ ngác 30 giây sau đó thì như đã quen từ kiếp trước. Hết tăng 1, cháo gà + bia, sang tăng 2...lúc về nhà là đã gần 4h sáng. Dạo đó nghe đâu vợ chú đang về nhà mẹ để sinh em bé nên chú xung ơi là xung =)) . Năm nay về không gặp chú buồn khoảng 60 giây, sau đó anh em nói chú đang xây nhà mới khá xa trung tâm cho bà hai nên anh cũng không dám manh động =)) . Hẹn gặp chú dịp khác.
chia tay bác tre mà a dũng ko thấy thông báo gì,lần này về ko gặp bác tre tiếc quá.hẹn bác lần sau nhé.chúc bác mọi điều tốt đẹp
-
Anh về mà anh em không gặp nhau được, hẹn anh vào dịp khác vậy :-bd . Chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc =(( (*)(*)
Chú Nam thì bà con nói nếu gọi chú thì chú sẽ trốn bệnh viện để ra ngoài và không say không về nên anh em can là không nên cho chú biết...để chú tịnh dưỡng, khi nào chú lành hẵn và sẵng sàng chiến đấu tới tăng 4 được thì anh sẽ hầu chú ngay. Chú ở nhà tập dần là vừa...nhớ tập theo chỉ dẫn của bác sĩ =))