Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - cu.cu

Trang: [1]
1
lồng và phụ kiện / Cặp đào ngày Tết.
« vào lúc: 13/02/2015 02:47:21PM »
Cả nhà xem chơi ạ.









2
Chắc ở đây nhiều cụ nhà mình đã dùng qua những chiếc lồng quả đào của HP rồi, em xin phép được lập thớt để xin ý kiến của mọi người về việc này ạ.
Theo quan điểm cá nhân của em về mặt lợi thì thấy nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhốt chim nhanh thuần, tĩnh chim và không hay bị chòi lồng, khi đấu đá cũng rất ổn. Còn về mặt hại thì có cảm giác rất bí bách con chim, và khi muốn ngắm chim cũng rất khó ạ....
Em xin phép được đề mô cặp lồng của em ( em khoe trá hình tí ạ  :d ).







3
1 chiếc lồng được làm theo phom cổ . Toàn bộ nan cật già được vót tay từng cái, vẫn còn khoác trên mình lớp áo tre sậm óng.Nan được thắt mối kép chéo hình gọng vó. Đang được xuống màu theo thời gian..............................................................................................P/s. Em chém ẩu 1 chút cho nhà mình thêm xôm , mong các cụ bỏ qua cho nếu có điều gì không phải ạ  :d :d :d






4
lồng và phụ kiện / Lồng quả đào nan lụi.
« vào lúc: 21/08/2014 02:23:19PM »
Em có mấy cái lồng, a ma tơ thôi . Đưa vào đây cho diễn đàn thêm đa dạng ạ.








5
lồng và phụ kiện / Lồng quả đào.
« vào lúc: 09/07/2014 09:00:41AM »
Thưa các cụ, hôm nọ về quê ngó lên nóc bếp nhà cháu tình cờ thấy đôi lồng này, cháu vác ra khoe với cả nhà ạ  =o)









6
lồng và phụ kiện / Ông Huy cu gáy Hải Phòng.
« vào lúc: 18/06/2013 02:42:09PM »
Ông  Huy cu gáy.
Vâng.Ông  tên là Huy còn 2 chữ cu gáy thì không biết ai đặt ra và nó có từ bao giờ?Nhưng khi thấy các tay cu cò khắp trong thành phố kháo nhau về 1 tay chơi cu gáy có có tiếng tại đất An Lão,cũng như Hải Phòng tôi mới ngờ ngợ ra đó là ông cụ nhà mình.Tôi không đam mê về cu gáy cho lắm,nên tôi cũng không biết gì nhiều về nó,cái thú chơi thanh tao,mà người ta vẫn gọi là ‘’tiếng vọng của đồng quê’’ này.Cách đây chắc cũng phải đến gần chục năm,từ khi ông vẫn còn là 1 tay đi thầu các công trình xây dựng,tôi đã nghe thấy cô tôi than phiền rất nhiều,chả là đợt đấy có công trình nào đấy đi qua cái khu vực Khúc Giản gì đó thì phải,mỗi sáng ra ông đánh máy chở cô tôi ra công trường rồi lại lặn đi đâu mất hút,mà ngày nào cũng vậy,dù công việc rất bận nhưng thấy cô kể lại là sợ chú đi cờ bạc nên cô cũng phải bỏ cả việc để đi theo dõi.Cuối cùng thì cũng tìm ra cái tổ con tò vò,đó chính là 1 ông cụ làm lồng chim cu gáy,mà sau này tôi cũng mới biết đó chính  là nhà ông Cụ Cáp,người đã khai sinh ra lồng Hải Phòng.Và rồi chắc cái nghiệp cu cò của ông cũng bắt đầu từ đó,Và cũng là ngày ông bỏ cái nghiệp xây dựng lại cho cô tôi.Lúc đó nhà tôi ai cũng bực lắm.Ông suốt ngày đi lùng từng bụi tre 1 để tìm nan.Suốt ngày chỉ ngồi nhà vót nan,xong lại luộc nan,đủ trò.Chỉ loay hoay hết qua ngày này rồi sang ngày khác mà chả chú ý đến việc gì nữa.Và rồi cũng đã thấm thoát gần 10 năm.Cô tôi cũng không còn sức để đi theo cái nghiệp xây dựng nữa,còn chú tôi thì ngày ngày vẫn gù lưng bên đống tre pheo,chắc có lẽ cái tên ‘’cu gáy’’mà mọi người gắn cho ông bắt nguồn từ cái tiểu sử đó.

[img]http://nx6.upanh.com/b3.s36.d2/2f229a2aeff08ed5b8ca28916a808c6e_56342106.img0935.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b5.s36.d2/0d244a1c4a01dada97423a9c9abc9ae1_56342160.img0995.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b5.s36.d2/a5a180c4c47f65ea13b4fe8ec9e95f39_56342190.img0997.jpg[/img]
[img]http://nx8.upanh.com/b5.s37.d2/1002161dd36b914f78ace5909689a521_56342218.img0999.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b4.s38.d2/7265b78d1973e8a72668696eef62659a_56342250.img1001.jpg[/img]
[img]http://nx2.upanh.com/b3.s37.d2/267ea3128210d6102717b9f901494779_56342282.img1003.jpg[/img]
[img]http://nx7.upanh.com/b4.s37.d3/24c647951ff2335879e7fad0d2ae8248_56342307.img1006.jpg[/img]
[img]http://nx1.upanh.com/b2.s37.d4/1bab434e7bc236e8bada0daf1bd7ace6_56342321.img1018.jpg[/img]
[img]http://nx3.upanh.com/b3.s37.d1/0bf8b0f1289dfe195635a53cf3791c0b_56342353.img1036.jpg[/img]
[img]http://nx2.upanh.com/b5.s38.d2/470e216b6986266b6615afb6c48ab869_56342382.img1037.jpg[/img]
[img]http://nx5.upanh.com/b1.s36.d2/b74cc4a786b2e021e3cd7230c2244427_56342405.img1041.jpg[/img]
[img]http://nx3.upanh.com/b1.s37.d2/a0b570ee73d6051d6567afe773a15f60_56342433.img1054.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b3.s37.d1/40485235095121f028e09420bc9a2078_56342450.img1057.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b6.s37.d1/8d7b64f44031c3d6a8e02a3e481f5892_56342470.img1059.jpg[/img]
[img]http://nx0.upanh.com/b3.s36.d2/4aeabcf558394a68e92544a5acf9f2d5_56342490.img1060.jpg[/img]
[img]http://nx4.upanh.com/b4.s38.d4/f8bb0e7e32a550996b203cdb8983fba2_56342504.img1070.jpg[/img]
[img]http://nx7.upanh.com/b5.s37.d2/5b96e986fb81e9b093b89abce19849ca_56342517.img1074.jpg[/img]
MVI 1114


P/s:hết phần 1,cu.cu tôi cố gắng sẽ hoàn thiện bài viết để cho toàn bộ những tín đồ cũng như những con người đam mê về cu cò có thể gặp gỡ giao lưu để thỏa thú đam mê của mình.
Và cu.cu tôi cũng xin mạn phép đứng ra để làm cầu nối giữa các thành viên trong diễn đàn với ông cụ nhà tôi.Mọi người cần tư vấn hay hỗ trợ gì về cu cò thì cứ gọi cho ông cụ nhà tôi,ông thích giao lưu và cũng nhiệt tình lắm.Số của ông là ;0936.799.574.Còn nếu có điều kiện về nhà ông chơi thì lại càng vui ạ.Các bác sẽ được thỏa sức ngắm cu cò,theo như tôi  được biết thì nhà ông bây giờ nhà ông có khoảng gần 30 chú cu gáy đã đạt đến trình độ có thể khiển và thi đấu được ạ.
Còn anh em nào ở xa không có điều kiện về Hải Phòng thì cứ qua chỗ tôi giao lưu cũng được.Tôi cũng sẽ mang những đứa con tinh thần của ông đến để phục vụ niềm đam mê của anh em trong cả nước.Tôi ở 254,Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội.Số của tôi là 0936.941.075.

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent