Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .  (Đọc 2106 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« vào lúc: 03/06/2011 03:04:29PM »
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia đối rất vui vẻ , thực ra, khi ra câu đề nhanhot73 cũng chưa định hình được vế đối lại của mình sẽ thế nào nhưng cứ nghĩ trong đầu là sẽ liên quan đến cu cò . Trong diễn đàn , có nhiều đóng góp rất sâu sắc và chân tình ( Cugaybinhduong) . Có bạn còn họa hột bài thơ rất hay , nhiều câu đối rất xuất sắc . Anh em mình làm đủ nghề , học vấn trình độ khác nhau , chắc chắn có nhiều cao nhân chưa lộ diện .
Mình học phổ thông xong cũng đã hơn 20 năm ( Tốt nghiệp 12 năm 1990 ) . Chữ thầy trả thầy gần hết , chỉ còn nhớ được thầy dặn làm người cần nhất là chữ tín và lòng nhân hậu . Làm gì còn nhớ nguyên tắc , niêm luật  thơ, đối . Cũng chỉ vì lòng nhiệt tình với diễn đàn , con cu cả thôi .
Nay ra câu đối này , đề cử ban giám khảo cũng đều là người có uy tín với diễn đàn , tìm ra người đoạt giải cũng khá khó khăn , khó nhưng rồi cũng đã xong . Nay ban giám khảo tuyên bố :
Sau 2 ngày làm việc vất vả , với 1208 cuộc điện thoại trao đổi cởi mở , chân tình , có cả tranh luận sôi nổi và đoàn kết ( Có cuộc điện thoại qua Mỹ rất dài nữa , dài đến quên thời gian luôn ) ban giám khảo quyết định :
1 . Thời hạn nhận đối vui còn kéo dài mãi chưa khép lại , lâu lâu , lại xem xét một lần để trao giải , có thể những câu bây giờ BGK chưa thấy hay vì chưa ngấm _hoanho_nhưng sau ni thấy hay lại cứ trao giải cũng không sao .
2. Người được trao giải lần này là bạn : tammykimpmh hiện ở Nhà Bè - TPHCM với hai câu đối :
Bắt con bổi , luyện thành mồi, bắt con bổi
Yêu một người , trở thành vợ, yêu một người .

Bắt con bổi , luyện thành mồi, bắt con bổi
Nắm được cu, ngu cả đời , nắm được cu .
3. Trao một giải phụ cho người có câu đối hay , phụ họa hay ( Người này chưa chọn ) của mục này trước ngày 01/06/2011 .
4. Đề nghị người được nhận trao đổi thông tin và chọn quà tặng 1 trong bốn chú bổi đã biết để BGK gửi quà kịp thời , nếu chưa thuận tiện thì nhanhot73 có trách nhiệm chăm sóc để trao khi có dịp , và thường xuyên đưa thông tin về em nó để bạn tammykimpmh biết . Đảm bảo quà sẽ giao đến TPHCM cho chủ nhân mới nếu còn đam mê.
5. BGK có thể sai sót , mong anh em thông cảm vì bình chọn quả là rất khó khăn .
Đề nghị mọi người cho một tràng  _hoanho_.
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

Cugaybinhduong

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 225
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #1 vào lúc: 03/06/2011 03:53:40PM »
Đồng ý hai tay, hai chân với kết quả bình chọn của BGK. Câu đối:

Bắt con bổi , luyện thành mồi, bắt con bổi
Yêu một người , trở thành vợ, yêu một người .

Tác giả đã liên hệ đến một tương quan giữa thú chơi cu gáy lành mạnh với tình yêu chung thủy vợ chồng qua câu đối trên. Tiến trình đi đến thành công quả là một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, cũng như quá trình nuôi một con bổi mới bắt ngoài rừng về để cho nó thuần, rồi trờ thành mồi. Cũng vậy, chinh phục tình yêu đã khó, nhưng giữ được tình yêu tức lòng chung thủy càng khó hơn.

Trở lại với câu đối trên, tuy hai câu có đối lại với nhau nghe rất hay, nhưng câu trên mang một ý nghĩa khác chút. Có nghĩa là kết quả của lòng kiên trì khi nuổi con bổi thành mồi rồi lại bắt được một em bổi khác và nhiều em khác nữa. "Con bổi" ở vế trước khác với "con bổi" ở vế sau. Trong khí đó kết quả của một tình yêu không phải là cứ mãi yêu một người duy nhất mà là yêu cả người khác nữa tức là những đứa con xinh xắn, dễ thương. Cho nên câu đối của tác giả tammykimpmh nghe rất hay nhưng lại bị cụt hậu!! =)) _suytu_ Hihihi . Vì chỉ dừng lại ở tình yêu chung thủy thôi, chứ chưa thấy kết quả!

Phân tích cho vui tí thôi, chứ mình thấy câu đấy là hay lắm rồi. Mong các bạn tiếp tục ra câu đối khác tại đây
« Sửa lần cuối: 03/06/2011 04:11:10PM gửi bởi cugaybinhduong »

AnhTưQn

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 105
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #2 vào lúc: 03/06/2011 04:26:04PM »
"Yêu một người , trở thành vợ, yêu một người"
Đúng là Tiếng việt khó thật nhỉ, đọc 1 lúc mới ngấm được, câu này so sánh giữa câu với câu, chữ với chữ rõ ràng có sự so sánh, nhưng đọc nguyên câu thì thấy ngượng ngượng, chưa logic về nghĩa nhiều. Tiếng việt đa dạng mà, hiểu theo ngữ cảnh nữa!
Thế là "con cu" của anh Nhân cũng đã có chủ  mới rồi.  _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
« Sửa lần cuối: 04/06/2011 01:24:43PM gửi bởi AnhTưQn »

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #3 vào lúc: 03/06/2011 05:46:31PM »
Cảm ơn hai nhận xét trên, bạn cubinhduong quả là người có kiến thứ khá sâu, nhận xét sắc sảo lắm, nhanhot73 phâm phục, anh tuqn cũng vậy , anh em đóng góp nhiều nữa đi . Thông qua cu cò anh em giao hảo, nâng cao kiến thức thì còn chi bằng , có dịp phải hội ngộ mới được, mong ngày đó không còn xa .
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

chimkucanh

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 16
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #4 vào lúc: 03/06/2011 08:54:42PM »
Em thì thấy chưa hợp lý cho lắm. Thử phân tích vế trên bắt con bổi là ta kiếm cho mình một con chim bổi đem về tập thành mồi rồi dùng con bổi đó đi bắt con bổi khác. Còn vế đối của dưới thì lại yêu 1 người thì tất nhiên yêu nhau thì phải lấy nhau rồi nhưng đã có vợ rồi tại sao lại yêu 1 người nữa??? _suytu_ _suytu_

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #5 vào lúc: 03/06/2011 09:40:37PM »
Bạn chim cu cảnh nói quá hợp lý , nhưng nó hay đó . một người , có thể là một người khác , cũng có thể là nhiều  người , hai, ba trong một , đã nói rồi mà bạn, ban giám khảo có thể sai sót , thời hạn còn dài , mong bạn đóng góp thêm , Câu " Yêu một người " nghiệt lắm . Có thể là người khác (Không bao giờ  mong như vậy ) , rất vui vì bạn đã có ý kiến , còn giải phụ nữa , anh em mình có cái khác : Phụ cũng như chính , Giải vẫn là một con bổi đẹp
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

tammykimpmh

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 135
  • Thanks 16
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đã tìm ra người có câu đối hay nhất .
« Trả lời #6 vào lúc: 04/06/2011 08:00:21AM »
Đầu tiên tammykimpmh cảm ơn BGK đã bình chọn câu đối của Tâm và tất cả các a/e diễn đàn,khi Tâm nhận 1 cuộc điện thoại rất quý từ A.Nhanhot 73,bảo là Tâm đã được giải và 1 chú bổi trong bốn chú . Thật sự mấy hôm nay lúc nào mình cũng thấy sướng sướng làm sao,không biết vì sao?Cảm giác rất lạ ,tối nằm ngủ mình cũng nhớ đến món quà ý nghĩa ấy(con cu bổi),mình nằm lăn qua,lăn lại không ngủ được,vợ mình hỏi:Anh ngủ không được à!Mình trả lời:tại con cu em à...không biết vợ mình nghĩ gì?
Bắt con bổi,luyện thành mồi,bắt con bổi
Yêu môt người,trở thành vợ,yêu một người
Tâm đồng ý với giải thích của Cugaybinhduong.,và T cảm ơn các anh em đã tư vấn giúp T chọn món quà ý nghĩa này đó là chú bổi.(CƯỜM VÀNG)

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent