Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Gác cu mái từ xa  (Đọc 2313 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Gác cu mái từ xa
« vào lúc: 01/09/2011 05:10:46PM »
Hihi  mới đọc chắc mấy bác nói em nhầm hay không bình thường,chứ gác cu thì người ta ngồi núp hơi xa chứ làm sao mà gác với khoãng cách từ Tp HCM  ra Đà Nẵng được.Vậy mà em gác được  _yahoo_  =)) .
 Trưa nay còn đang giao hàng lòng vòng Q1 thì lúc 11h-30' có mấy bạn cùng Cty rủ gác chay,đang khát,mệt nữa nên đi ngay  _zoo_ .
 Sau 2h gác em đuối nên nghỉ luôn về nhà,rảnh quá không biết làm gì lại nhớ chuyện mấy AE đang xôn xao mấy hôm nay,em quyết đình làm một cuộc điều tra nhân vật đã làm AE mình mất ngủ lâu nay...Đó là ChipChip  _friend_ .
 Nhưng em không gọi vào số máy mà Duy đã cho.Em theo hướng khác cho chắc ăn,mở máy lên vào google tìm Ngân hàng NN&PTNT Chi Lăng - Đà Nẵng.Xem số điện thoại bàn của Ngân Hàng   _hug_ .
Gọi vào thì một giọng nữ cất lên,ôi sao mà dịu dàng,ngọt ngào quá đi  _yahoo_  _yahoo_ .
Làm bộ hỏi vòng vo một hồi,rồi xin cho gặp bạn Phương.
  Uhm mình là Phương đây !
  (hết hồn,không ngờ gặp ngay luôn  _gjob_ )
Nhưng cho chắc mình hỏi lại :" ủa bên mình có mấy Phương vậy chị ?" ."em là bạn của Hồ Minh Phương làm việc ở đó."
 Bên kia cười khúc khích...vậy là biết rồi .
 Phương cứ hỏi mình tên gì,ôi vui quá mà không dám nói ...để Phương điều tra lại đi ...
 Tuy gác chưa được gì nhưng cũng có ít thành quả là:
                    Cu mái giọng thổ ,tiếng rõ,ấm,ngọt,dịu dàng ...dễ thương lắm cơ
                    Tuổi chắc 27- 30 (đoán thôi,không chắc lắm)
                    Cội ngủ bên Sông Hàn
                    Cội ăn NHNG Chi Lăng - 188 Hùng Vương,Quận Hải Châu,Đà Nẵng.
                     Mức độ trận thì phải nói là cực trận .
                    _yahoo_  _yahoo_  _yahoo_
          Có Bác nào biết gì thêm thì bổ sung nhe (nhất là cườm,cánh,quy và chân dài cỡ nào ,có hình càng tốt  _yahoo_  =))  _friend_

                                      _hug_    _friend_  _friend_  _friend_  _zoo_
       
 
« Sửa lần cuối: 01/09/2011 07:59:35PM gửi bởi cugaybentre »
Tùy Duyên

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #1 vào lúc: 01/09/2011 05:47:15PM »
Hay quá anh Buom ơi, nhất anh rùi!-))
(Ươc gì mình đc như anh ấy)
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #2 vào lúc: 01/09/2011 08:00:41PM »
Thân gởi bác xứ dừa Bến Tre cùng bà con gần và xa...

Hôm nay, chíp đang làm việc rất là căng..... thẳng thì có một cuộc điện thoại gọi đến...
Giọng nói của một người Miền Tây, nhẹ nhàng như gió thoảng, ngập ngừng hỏi.... (mình nghi nghi rồi =))). Ôi sao mà nghe giọng dễ thương đến lạ ko biết nữa....
Cũng phải công nhận là bạn ấy mặc dù ở rất là xa nhưng gù cũng ác chiến lắm cơ, may mà chíp là bổi trận nên không nhảy vào...cầu tử =)) =))
 _yahoo_ _yahoo_, tự khen mình một cái thôi _huglove_

SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

tammykimpmh

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 135
  • Thanks 16
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #3 vào lúc: 02/09/2011 10:28:35PM »
    Kính chào tất cả anh ,em!!!
_Nều nói về vấn đề cu bổi trận thì nhiều a,e có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục
Nếu như bổi trận chip chip quá trận thì a,e hãy liên hệ  với tammykimpmh vì Tâm có đủ đồ nghề để chinh phục được bổi ấy.Tâm có lụp miền Nam(của sư huynh) đánh rất hiệu quả trên cây và nếu như a,e,c,b không bắt được bổi trân(chip chip) trên cây thì Tâm có dò bẫy chỉ cần chip chip xa cội(Đà Nẵng) xuống đất ăn (tphcm) thì làm gì không bẫy được,kakka.Tâm chỉ bán lụp và dò cho mấy anh chưa vợ thôi nhe..như Hồng Sâm ,TaThanhTai....!!!Nếu bắt không được thì dùng hạ sách là giật lưới thôi ..hehe.Chúc sức khỏe anh em!!!

Hồng Sâm

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 555
  • Thanks 116
  • ------(@_@)------
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #4 vào lúc: 02/09/2011 10:59:05PM »
đọc anh tâm  đọc he he he  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Niềm vui đẵng cấp và nghệ thuật--------(@_@)-------  lồng lụp lá
                     Tìm hoài một chú chim
             Mail: hongsamnt_86@yahoo.com
          ĐOÀN KẾT (@_@) GẮN KẾT TÌNH THÂN
TÀI CÁN TA BAO NHIÊU MÀ SAO CỨ NÓI NHIỀU HE HE

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #5 vào lúc: 02/09/2011 11:04:36PM »
Anh thì kinh nghiệm hơn 1 chút, anh chọn con đường đánh vào phụ huynh trước =)) đoán chắc Phương đã đi làm, gọi về nhà gặp mẹ Phương, mẹ Phương bảo em nó đi làm chưa về, cháu là ai, ở đâu....có việc gì nhắn lại không. Mình giới thiệu hết 15 phút nào là mới quen Phương online, nhưng thấy hình em nó dễ thương, giọng nói ngọt ngào, chịu thương chịu khó...thấy hợp nên có ý định tìm hiểu =)) =)) =))

Mẹ Phương đằng hắng mấy tiếng, à con Phương nó có nơi có chốn rồi (chắc thử độ kiên nhẫn của mình xem sao ý mà =)) )...nhưng mình nói một cách tự tin "nhưng mà thời nay...cưới rồi còn thay đổi được huống là mới ngấp nghé ngoài cửa cô à!" =)) =)) =))

Nói chung vụ này anh em nên rút ra hết là vừa, để lại 1 mình Tre làng tìm hiểu xem sao rồi thông báo cho anh em đem cu đi gác sau  =)) =)) =))
« Sửa lần cuối: 03/09/2011 01:17:16AM gửi bởi Tre làng »

Hồng Sâm

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 555
  • Thanks 116
  • ------(@_@)------
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #6 vào lúc: 02/09/2011 11:12:05PM »
cao thủ còn cao thủ hơn  _gjob_ =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) trẻ đẹp như tài  cũng  khó  đay hihihi
Niềm vui đẵng cấp và nghệ thuật--------(@_@)-------  lồng lụp lá
                     Tìm hoài một chú chim
             Mail: hongsamnt_86@yahoo.com
          ĐOÀN KẾT (@_@) GẮN KẾT TÌNH THÂN
TÀI CÁN TA BAO NHIÊU MÀ SAO CỨ NÓI NHIỀU HE HE

tathanhtai284

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 141
  • Thanks 10
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #7 vào lúc: 02/09/2011 11:30:29PM »
 _calm_ _calm_ Công nhận khâm phục các bác sát đất rùi, mấy chiêu như thế các bác cũng nghĩ ra. Em thì trẻ người non dạ chỉ biết khoanh tay đứng 1 bên chờ kết quả từ các bác thui  _handup_ . Nhưng em có ưu điểm cái là hok thik gù mái từ xa mà thik sáp lá cà thui =)). Bác Tâm ơi , bổi này chắc trận ghê lắm rùi, anh nhờ sư huynh làm em tấm lưới ngen =)) , tuy có hơi hạ sách chút nhưng bắt dc con bổi hay, không là mấy chú mồi thuần lâu năm bắt dc thì tiếc lắm ( mình mồi tơ mà ) =)) =)) =)) =))  _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_  _friend_
« Sửa lần cuối: 03/09/2011 12:10:58AM gửi bởi tathanhtai284 »

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #8 vào lúc: 03/09/2011 08:15:48AM »
Con gái yêu bằng tai.
Mà tai thì thích đeo kim cương. =)) =)) =))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #9 vào lúc: 03/09/2011 08:28:48AM »
hiihaa, đề nghị bà con học tập theo tấm gương của anh Tre nha, nhất là cu mồi mới... nổi, chưa...chìm....
Bạn Tâm tranh thủ marketing dữ quá he, nhưng sợ là cu mồi chưa quen xài mấy cái lụp, giò đó, không chừng không bẫy được cu bổi già rừng mà còn bị cu bổi gù lại, sạc mất thôi, bà con chú ý! Mất cả chì lẫn chài.
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #10 vào lúc: 03/09/2011 09:12:33AM »
Con gái yêu bằng tai.
Mà tai thì thích đeo kim cương. =)) =)) =))

Một mai thiếp có xa chàng
Bông tai thiếp trả, hột xoàn thiếp xin.
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #11 vào lúc: 03/09/2011 09:25:51AM »
Con gái yêu bằng tai.
Mà tai thì thích đeo kim cương. =)) =)) =))

Một mai thiếp có xa chàng
Bông tai thiếp trả, hột xoàn thiếp xin.

Ok Chip!
"Tình chàng ý thiếp" mà. Ý Chip là ý Trời. =)) =))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #12 vào lúc: 03/09/2011 10:24:12AM »
Con gái yêu bằng tai.
Mà tai thì thích đeo kim cương. =)) =)) =))

Một mai thiếp có xa chàng
Bông tai thiếp trả, hột xoàn thiếp xin.

Ok Chip!
"Tình chàng ý thiếp" mà. Ý Chip là ý Trời. =)) =))
Bạn này đánh nguội dữ quá, chắc là mồi chai lồng rồi chip ơi!
_friend_ _friend_
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác cu mái từ xa
« Trả lời #13 vào lúc: 05/09/2011 04:23:27PM »
Anh thì kinh nghiệm hơn 1 chút, anh chọn con đường đánh vào phụ huynh trước =)) đoán chắc Phương đã đi làm, gọi về nhà gặp mẹ Phương, mẹ Phương bảo em nó đi làm chưa về, cháu là ai, ở đâu....có việc gì nhắn lại không. Mình giới thiệu hết 15 phút nào là mới quen Phương online, nhưng thấy hình em nó dễ thương, giọng nói ngọt ngào, chịu thương chịu khó...thấy hợp nên có ý định tìm hiểu =)) =)) =))

Mẹ Phương đằng hắng mấy tiếng, à con Phương nó có nơi có chốn rồi (chắc thử độ kiên nhẫn của mình xem sao ý mà =)) )...nhưng mình nói một cách tự tin "nhưng mà thời nay...cưới rồi còn thay đổi được huống là mới ngấp nghé ngoài cửa cô à!" =)) =)) =))

Nói chung vụ này anh em nên rút ra hết là vừa, để lại 1 mình Tre làng tìm hiểu xem sao rồi thông báo cho anh em đem cu đi gác sau  =)) =)) =))
              Về quê mấy ngày không lên DĐ,có nhiều chuyện xảy ra không ngờ.
         A Tre này gác cu mái còn xa hơn em (USA - Đà Nẵng) lại còn biết cả số điện thoại nhà của Chip nữa chứ  =))   =)) ,ghê thiệt.
         Tài 284 thì đặt cả lưới nữa  =)) 
          Bác Cuonghoangmai80 còn dùng giò mới, loại có khoen gắn kim cương để dụ cu mái  _gjob_  đầu tư dữ  quá
          Và còn nhiều bác nữa đang âm thầm tìm cách thu phục Chipchip   _handup_  .
      Chip ơi khi nào vô Sài Gòn cho mình biết để dọn đường đi cho an toàn nghe  _yahoo_  _friend_ .Mấy bác kia đã chuẩn bị sẳn đủ thứ bẩy rập để bắt Chip đó,nguy hiểm lắm  =))   =))
      Nói chơi thôi nếu Chip thấy phiền thì mình sẽ xóa topic này.Mong bà con đừng làm theo mình(gọi vào máy cơ quan của Chip nghe).Chúc Chip vui,hạnh phúc và thành công  _hug_   _yahoo_   _friend_
Tùy Duyên

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent