Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Cho em xin lập cái topic này để ghi lại những lần gác cu với anh em bạn bè.
Sáng nay thằng em rủ qua bên Gò Vấp để nó tập một em đồng đang nổi. Mình xách con lỡ của mình theo.
Trận đầu tiên là nơi có mấy cái cây xơ xác. Thật ra là do người ta dựng lên để bẫy chim ăn lúa. Có mấy cặp ở chỗ cây bàng xa xa nhưng không chịu về chung cành với mồi. Bác bẫy chim ăn lúa nói là mấy ngày nay bác dùng súng bắn điện, rồi bắn thun, :-SS nên chim sợ không dám xuống chỗ trung tâm chỗ mình treo mồi.
Kèo này không khả quan. Anh em chuyển qua bên bờ kênh gần bờ sông :d Mồi của mình treo ở cây trứng cá, lụp của thằng em thì treo ngay hàng kẽm gai.
Sau một hồi thúc, gọi, trên cây cao bên kia con kênh có em đồng son thúc trả. Sau đó thì có 1 em bổi bay về. Thấy bổi, mồi chơi dữ dội dù "bão táp phong ba" (trời chuyển mưa gió mạnh). Bổi nhảy qua lại mấy cái cột đá rồi bay mất. Thằng em dự đây là 1 em mái. Em vừa đi thì trời đổ mưa. Mưa thì anh em té luôn.
Vì mới vô lụp lần đầu nên cu của thằng em không gáy một tiếng nào suốt cả buổi.
Cám ơn các bác đã đọc bài, hihi.
-
Hi vọng bạn sẽ cập nhật thêm các chuyến gác cu thú vị sắp tới cho anh em thưởng thức g_. Mà các bác bẫy chim ri, sẻ cũng kì công quá nhỉ, dựng lên cả dãy cây như thế.
-
Dạ nhiều lắm, chắc tại vì ngay ngoài lộ lớn có cái chùa thiệt to. Bác nói vừa bị trộm bên kia sông qua lấy mất mấy chục lồng.
-
Chào bạn ! nếu qua Gò Vấp alo mình làm ly cà phê giao lưu cu cò ! có mấy chỗ dợt chim ok lắm!
-
Chào bạn ! nếu qua Gò Vấp alo mình làm ly cà phê giao lưu cu cò ! có mấy chỗ dợt chim ok lắm!
Dạ, hôm nào rảnh rỗi đi gác hú em một tiếng em chạy qua liền, hì hì. Mong sớm được giao lưu với anh. Sáng 3,5,7,cn em đều "nhàn cư" hết.
Kèo 2 hùi sáng là ở gần đường ray xe lửa, đường Bình Lợi đó a.
-
Để cuối tuần mình về quê mang 1 con cugay xuống chơi, có gì anh em đi dợt hú mình tiếng tham gia cho vui, :-bd
-
Để cuối tuần mình về quê mang 1 con cugay xuống chơi, có gì anh em đi dợt hú mình tiếng tham gia cho vui, :-bd
dạ, sẵn sàng! hehe. Bữa nào tất cả anh em cùng đi gác cho vui. Có mồi cao thủ có mấy anh coi bắt bổi thì sướng phải nói, mồi lỡ của em cũng đang tập tành thôi nên chưa có gì thú vị.
Đã inbox cho anh số đt của em. Hẹn các anh tuần sau đi gác vòng vòng GV, Bình Thạnh há! f_
-
Về An Giang dợt chim với ae ne chú cu_10 ơi.
-
Về An Giang dợt chim với ae ne chú cu_10 ơi.
Hẹn anh và anh Trung ngày này tháng sau, hehe. _zoo_
-
Tiếp đón anh cuangiang ở TPHCM
Ngày 30/5 giao lưu cà phê với anh cuangiang và cugay_quan9 ở Nơ Trang Long.
Ngày 2/6 chạy qua Nơ Trang Long đón anh cuangiang, dẫn anh đi tham quan mấy tiệm chim trên Lê Hồng Phong và Thành Thái. Sau đó 2 anh em qua Gò Vấp đi dợt cu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Cu gáy_Bình Thạnh. Kèo này hok có chụp tấm nào hết.
Sáng 3/6 tiếp tục cùng anh cuangiang ra cội chim công viên Tao Đàn.
-
Gác cu ở "rừng nguyên sinh" quận 12
Sau vài lần hò hẹn thì Cu_10 đã được cùng bạn Minh cugay_quan9 giao lưu ngoài trận địa. 2 anh em gặp nhau lúc 7g sáng ở chợ Gò Vấp để thằng em (biệt danh Sang Ex) dẫn đi làm kèo đầu tiên.
Kèo 1: bãi bẫy chim ăn lúa như một trong các tấm hình ở trên. Tiếng gà rống hơn tiếng lợn kêu, tiếng rống át tiếng gáy cu mồi nên anh em nhanh chóng chuyển qua kèo 2, 3 ở quận 12.
Kèo 2: Cu_10 dẫn anh em qua cội đánh khá rất hấp dẫn được sự giới thiệu của anh Hùng Cugáy_BìnhThạnh. Đợi cả buổi không thấy chim về, anh em dời địa điểm vô khu rừng bạch đàn ở sâu hơn. Tại đây có một em đồng về chơi nhiệt tình. Em ấy với con thổ của mình í ới một hồi thì im. Vì không thể tiếp tục "hiến máu nhân đạo" cho đàn muỗi đói ở đó nên anh em đành thu mồi về.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/image1_zps5lptatrc.jpg)
Sang Ex đang chọc phá 1 tổ chim
Kèo 3: Sau khi đánh chén lấy sức, Sang Ex dẫn anh em vô khu "rừng nguyên sinh" gần bờ sông. Nơi đây mát mẻ, lại không có muỗi, chỉ có kiến vàng, hehe. Tại đây cũng có một em đồng về chơi không mệt mỏi. Nhưng chắc tại thế treo con mồi của mình không hoàn hảo lắm nên em bổi cũng không chịu nhảy. Trong lúc chờ đợi anh em bắt trùng câu cá, và mở máy nhử sâu đầu đỏ.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/image2_zpsa5teaivw.jpg)
cugay_quan9 đang tìm chỗ treo mồi
Tuy không thu phục được em bổi nào nhưng anh em cũng đã có những thời khắc hồi hộp thú vị. Hẹn sẽ trở lại cội thứ 2 và 3 này lần nữa.
Cám ơn anh em đã dành thời gian đọc bài!
-
hôm nào trống chổ cho em theo với nha bác cu_10
:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
-
chúc mừng bạn có phút giây thú vị bên cu mồi và các chiến hữu _zoo_ _zoo_ _zoo_
quận 12 ở khu nào mà cảnh đẹp thế bạn ?
thân chào !
-
chổ nào quận 12 thế. (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
hôm nào trống chổ cho em theo với nha bác cu_10
:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
Hehe không biết bác có rảnh không đấy thôi
-
chúc mừng bạn có phút giây thú vị bên cu mồi và các chiến hữu _zoo_ _zoo_ _zoo_
quận 12 ở khu nào mà cảnh đẹp thế bạn ?
thân chào !
chổ nào quận 12 thế. (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Cám ơn anh Duy. Chỗ "rừng nguyên sinh" là gần bờ sông, qua phà từ Gò Vấp - An Phú Đông Q12. Vườn nhà người ta đấy ạ.
-
có niềm vui bên những người bạn, lúc mình rảnh rổi dc đi hít cái không khí trong lành ở thiên nhiên là hạnh phúc rồi e ah, chúc em luyện con mồi sớm thành tài nhé _zoo_ _zoo_
-
Không khí oi bức như thế này mà có khu rừng như vậy thì quá tuyệt vời, mình ở rừng mà toàn thấy đồi trọc, chủ yếu rừng bị phá để trồng cafê và lấy gỗ. O:o
-
Cần Thơ 21-6-2015
Hôm qua do ảnh hưởng của bão nên mưa triền miên phải không mọi người. Anh em có ai đi gác cu không? Sáng sớm qua Cu_10 đã về Cần Thơ gác, bị mắc mưa cả ngày luôn, không bắt được em bổi, nhưng bù lại mình đã được tham quan nhiều nơi, được ngắm nhìn những cánh đồng bao la, những vườn cây ăn trái sai quả & hít thở không khí trong lành của một miền quê chưa bị đô thị hóa.
Cu thủ dẫn mình đi là một người miền Tây chân chất, thật thà, nhiệt tình, và chỉ đam mê có cu gáy. Gần đây hắn liên tục khoe chiến tích, mình "thèm" quá, nên đã làm một chuyến bão táp về giao lưu với hắn.
Lúc đầu cả 2 định về gác ở An Giang, nên mình đã xinh liên lạc của lehaucugay. Nhưng khi gặp thì hắn kể ấy nơi ở Hậu Giang, Sóc Trăng cũng nghe cũng "ngon". Mình quyết định đi những nơi nào mình chưa biết. Thế là hắn chở mình vô những vườn cây ăn trái bênh cạnh một con kênh nhỏ ở Phụng Hiệp (Hậu Giang).
Kèo đầu tiên là... dọc đường. Thấy một bãi đánh đẹp, hắn dừng xe, mở loa, thì ngay lập tức có tới 3 tiếng đáp lại. 2 tiếng đến từ bên kia con kênh, và 1 con cà lăm ở bên này của mình. Hắn nhanh chóng cắm giò mồi đất, còn mình cùng không khó để tìm chỗ treo lup. Nhưng khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì không nghe tiếng bổi rừng nữa. Không có tiếng đáp nào cho con mồi mãi gọi. Đợi thêm chút rồi cả 2 lẳng lặng thu dọn, tìm kèo khác.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5530_zpsforop36s.jpg)
Chạy men theo con đường dọc bờ kênh mà người dân ở đây trồng cam sành 2 bênh, hai đứa tìm thấy nguyên một cái "sân bay" lý tưởng cho con mồi đất của hắn. Bổi cũng bay lên xuống ở đó. Chạy nhích tới chút đến ngã 3, lên 1 cây cẩu để quan sát tổng thể, thì thấy 1 em trống đang ra sức "bảo vệ" 2 con cu mái trên 1 cây dừa. Em trống này hung hăng đuổi thẳng cổ những thằng khác món mén đến gần. Phấn khích quá, cả 2 tranh thủ bày binh & tìm chỗ nấp. Em trống đó có chơi với con mồi lụp của mình vài tiếng thúc, con con mồi đất thì chắc bị kiến cắn nên không nghe nó cất tiếng. Tuy nhiên sau vài phút qua lại thì một lần nữa mồi chơi một mình. Tiếng gió thổi làm lá tre kêu xào xạt, xa xa là đám mây đen mù mịt. 2 thằng cũng không hề biết cơn mưa đằng đẵng đang kéo đến, thu dọn xong chạy được chút thì mưa tuôn xối xả.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5532_zpswfdiquc1.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5529_zpscrsxkwyh.jpg)
2 đứa chạy vào một quán võng, gọi 2 tô mì gói rồi nằm nghỉ chờ bớt mưa. Tiếp tục cuộc hành trình khi mưa có dấu hiệu giảm, mình cầm lái theo sự hướng dẫn quên tới quên lui của hắn. Từ đây là đi trong mưa suốt nên mình không chụp được tấm hình nào. Hắn nói, giữa trời mưa bão bùng, có 2 thằng khùng đi gác cu :d
Mình đã về chỗ giáp của Hậu Giang - Sóc Trăng. Hắn chỉ mấy bãi đánh mà ngẫu nhiên hắn đã tìm được. Nhìn chung cũng "ngon", hihi. Về nhà hắn tặng mình một em bổi đem về làm kỉ niệm + 1 lít rượu nhà nấu.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/d0ba5d6c-6cbd-4d91-a885-122821801a8d_zpsfgyktqlf.jpg)
Kết thúc một ngày mưa gió mình lên xe về lại SG, lòng nghĩ nếu chơi cu mà chỉ biết có con cu thì cũng chỉ mới trải nghiệm có phân nửa. Chơi cu mà có giao lưu anh em bè̀ bạn thì mới hưởng hết cái thú vui của nó. Đúng không anh em? _zoo_
-
Sao giống mình vậy? Nhưng khác một chút là mình có sản phẩm và đi xe máy, băng đèo. Gác cu mà ngao du sơn thủy, có bạn tri kỷ thì còn gì bằng đúng không bạn? _yahoo_
-
Cần Thơ 21-6-2015
Hôm qua do ảnh hưởng của bão nên mưa triền miên phải không mọi người. Anh em có ai đi gác cu không? Sáng sớm qua Cu_10 đã về Cần Thơ gác, bị mắc mưa cả ngày luôn, không bắt được em bổi, nhưng bù lại mình đã được tham quan nhiều nơi, được ngắm nhìn những cánh đồng bao la, những vườn cây ăn trái sai quả & hít thở không khí trong lành của một miền quê chưa bị đô thị hóa.
Cu thủ dẫn mình đi là một người miền Tây chân chất, thật thà, nhiệt tình, và chỉ đam mê có cu gáy. Gần đây hắn liên tục khoe chiến tích, mình "thèm" quá, nên đã làm một chuyến bão táp về giao lưu với hắn.
Lúc đầu cả 2 định về gác ở An Giang, nên mình đã xinh liên lạc của lehaucugay. Nhưng khi gặp thì hắn kể ấy nơi ở Hậu Giang, Sóc Trăng cũng nghe cũng "ngon". Mình quyết định đi những nơi nào mình chưa biết. Thế là hắn chở mình vô những vườn cây ăn trái bênh cạnh một con kênh nhỏ ở Phụng Hiệp (Hậu Giang).
Kèo đầu tiên là... dọc đường. Thấy một bãi đánh đẹp, hắn dừng xe, mở loa, thì ngay lập tức có tới 3 tiếng đáp lại. 2 tiếng đến từ bên kia con kênh, và 1 con cà lăm ở bên này của mình. Hắn nhanh chóng cắm giò mồi đất, còn mình cùng không khó để tìm chỗ treo lup. Nhưng khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì không nghe tiếng bổi rừng nữa. Không có tiếng đáp nào cho con mồi mãi gọi. Đợi thêm chút rồi cả 2 lẳng lặng thu dọn, tìm kèo khác.
([url]http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5530_zpsforop36s.jpg[/url])
Chạy men theo con đường dọc bờ kênh mà người dân ở đây trồng cam sành 2 bênh, hai đứa tìm thấy nguyên một cái "sân bay" lý tưởng cho con mồi đất của hắn. Bổi cũng bay lên xuống ở đó. Chạy nhích tới chút đến ngã 3, lên 1 cây cẩu để quan sát tổng thể, thì thấy 1 em trống đang ra sức "bảo vệ" 2 con cu mái trên 1 cây dừa. Em trống này hung hăng đuổi thẳng cổ những thằng khác món mén đến gần. Phấn khích quá, cả 2 tranh thủ bày binh & tìm chỗ nấp. Em trống đó có chơi với con mồi lụp của mình vài tiếng thúc, con con mồi đất thì chắc bị kiến cắn nên không nghe nó cất tiếng. Tuy nhiên sau vài phút qua lại thì một lần nữa mồi chơi một mình. Tiếng gió thổi làm lá tre kêu xào xạt, xa xa là đám mây đen mù mịt. 2 thằng cũng không hề biết cơn mưa đằng đẵng đang kéo đến, thu dọn xong chạy được chút thì mưa tuôn xối xả.
([url]http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5532_zpswfdiquc1.jpg[/url])
([url]http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/IMG_5529_zpscrsxkwyh.jpg[/url])
2 đứa chạy vào một quán võng, gọi 2 tô mì gói rồi nằm nghỉ chờ bớt mưa. Tiếp tục cuộc hành trình khi mưa có dấu hiệu giảm, mình cầm lái theo sự hướng dẫn quên tới quên lui của hắn. Từ đây là đi trong mưa suốt nên mình không chụp được tấm hình nào. Hắn nói, giữa trời mưa bão bùng, có 2 thằng khùng đi gác cu :d
Mình đã về chỗ giáp của Hậu Giang - Sóc Trăng. Hắn chỉ mấy bãi đánh mà ngẫu nhiên hắn đã tìm được. Nhìn chung cũng "ngon", hihi. Về nhà hắn tặng mình một em bổi đem về làm kỉ niệm + 1 lít rượu nhà nấu.
([url]http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/Cantho/d0ba5d6c-6cbd-4d91-a885-122821801a8d_zpsfgyktqlf.jpg[/url])
Kết thúc một ngày mưa gió mình lên xe về lại SG, lòng nghĩ nếu chơi cu mà chỉ biết có con cu thì cũng chỉ mới trải nghiệm có phân nửa. Chơi cu mà có giao lưu anh em bè̀ bạn thì mới hưởng hết cái thú vui của nó. Đúng không anh em? _zoo_
Waaaa,chú Huy có kèo này hay ha.
Kệ,gác cu đâu phải phải bắt được cu mới vui đâu.có nhiều cái vui hơn nhiều.
-
Phong cảnh miền Tây thật là đẹp,đợi qua bão ae mình làm chuyến Định Quán Đồng Nai nữa rồi cho mồi thay lông chú Huy ơi
-
Chuan bi gap chu huy roi.
-
Chúc mừng chú Cu_10 đã có một chuyến gác cu + ngao du sơn thủy tại Cần Thơ thành công và nhiều kỉ niệm đẹp, :-bd
-
Phong cảnh MT đẹp quá.,,,,chúc mừng chủ thớt có chuyến GL vui vẻ?
-
Sao giống mình vậy? Nhưng khác một chút là mình có sản phẩm và đi xe máy, băng đèo. Gác cu mà ngao du sơn thủy, có bạn tri kỷ thì còn gì bằng đúng không bạn? _yahoo_
Chúc mừng chú Cu_10 đã có một chuyến gác cu + ngao du sơn thủy tại Cần Thơ thành công và nhiều kỉ niệm đẹp, :-bd
Phong cảnh MT đẹp quá.,,,,chúc mừng chủ thớt có chuyến GL vui vẻ?
Dạ, các anh nói chí phải :-bd Miền Tây quê em phong cảnh hữu tình lắm ạ. Có dịp mời các anh về thưởng ngoạn và _zoo_ (giao lưu ấy ạ) hì hì. Nếu hôm đó không mưa thì hẳn đã có 1 ngày mỹ mãn luôn rồi. Nhưng có lẽ trời mưa để mình còn những nơi mình chưa đến, những nơi mình chưa gác, sau này còn có lý do ghé nữa phải không ạ?
Em quan niệm "hãy đi khi còn có thể", lúc này rảnh rang đi đó đi đây, không biết sau này có còn được như vậy không.
Chúc các anh vui, khỏe! _zoo_
-
Waaaa,chú Huy có kèo này hay ha.
Kệ,gác cu đâu phải phải bắt được cu mới vui đâu.có nhiều cái vui hơn nhiều.
Phong cảnh miền Tây thật là đẹp,đợi qua bão ae mình làm chuyến Định Quán Đồng Nai nữa rồi cho mồi thay lông chú Huy ơi
Hehe, đúng ạ, anh bạn đó cũng nói, "tôi đi gác cu chủ yếu là hợp gu, được vi vu vô rừng núi là vui rồi, bắt bổi không quan trọng. Hôm nay là vui lắm đấy, chỉ có cái ko tiếp đãi đàng hoàng thấy kì quá thôi!". Thật hào sảng phải ko?
Hi vọng mấy anh em mình tất cả đều có thể thu xếp công việc, dành 1 ngày để lên Định Quán giao lưu với bạn bè ở đó.
-
Chuan bi gap chu huy roi.
hehe, hẹn gặp bạn lehaucugay vào thứ sáu này nha! Thứ sáu là đẹp nhất đó, không thì chủ nhật cũng được _zoo_
-
Chú Minh ơi về Châu Đốc chơi thôi, lâu rồi ae ko gập.
-
An Giang 26-6-2015
Từ trái qua: Cu_10, lehaucugay, cuangiang. Giao lưu tại tư gia anh cuangiang.
-
Chụp 3 em cu mồi nhìn chiến quá mà bổi ko thấy em nào,kaka. =)) =)) =))
-
Thiếu chú Minh nha.
-
Sáng nay nghe một tiếng cu gáy thật lớn ngoài sân, liền đem em mồi thổ ra treo. Em nó có xuống gần gần với mồi nhưng coi bộ ko ham đấu, mặc cho mồi thúc liên miên. Sau đó thì em nó bay xuống đất đánh lộn với một thằng ở dưới đất. Quay được cái clip cũng vui vui, up lên cho anh em coi chơi. Ở chung cư em cu nó dạn người lắm.
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=FRfOuhSlQu4#)
Từ giây thứ 40 anh em có thể nghe tiếng em bổi đấu với tiếng con mồi thổ của em. Cho em hỏi giọng em bổi có phải thổ pha đồng ko mà tiếng nó lớn hơn tiếng của mồi luôn?
Mồi của em giọng dữ quá, bổi hok thèm chơi :(
-
Cu mà như bồ câu, nhìn vui nhộn hè. Giọng này ngoài mình gọi là đồng pha, ngoài mình không có khái niệm thổ chuông. :))
-
Bổi sung như thế này mà ko bắt dc tiếc quá chú Huy,có cần Minh vác mồi qua dợt hộ ko nè *><* *><* *><*
-
Bổi sung như thế này mà ko bắt dc tiếc quá chú Huy,có cần Minh vác mồi qua dợt hộ ko nè *><* *><* *><*
chủ nhật này ae nào rãnh qua nhà chí phèo đàm đạo dợt cu cò hok bạn cu gáy q9 và cu10 nghe chí phèo nói gần nhà có bãi dợt đẹp bổi nhiều mà ko biết sung hay ko :)) ae nếu rãnh chủ nhật alo chí phèo sắp xếp giao lưu hen
-
Cu mà như bồ câu, nhìn vui nhộn hè. Giọng này ngoài mình gọi là đồng pha, ngoài mình không có khái niệm thổ chuông. :))
cám ơn anh, nếu vậy ở chung cư em đồng pha nhiều, ko nghe thấy tiếng thổ.
Bổi sung như thế này mà ko bắt dc tiếc quá chú Huy,có cần Minh vác mồi qua dợt hộ ko nè *><* *><* *><*
welcome, rảnh qua dợt chơi chú Minh _zoo_
-
Bổi sung như thế này mà ko bắt dc tiếc quá chú Huy,có cần Minh vác mồi qua dợt hộ ko nè *><* *><* *><*
chủ nhật này ae nào rãnh qua nhà chí phèo đàm đạo dợt cu cò hok bạn cu gáy q9 và cu10 nghe chí phèo nói gần nhà có bãi dợt đẹp bổi nhiều mà ko biết sung hay ko :)) ae nếu rãnh chủ nhật alo chí phèo sắp xếp giao lưu hen
Dạo này bận quá hông đi gác xa được bác ơi, chỉ gác vòng vòng chung cu giải trí thôi. Mong sớm được giao lưu cu cò với bác _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Mưa bão mà đi đâu các cụ ơi _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Bổi sung như thế này mà ko bắt dc tiếc quá chú Huy,có cần Minh vác mồi qua dợt hộ ko nè *><* *><* *><*
chủ nhật này ae nào rãnh qua nhà chí phèo đàm đạo dợt cu cò hok bạn cu gáy q9 và cu10 nghe chí phèo nói gần nhà có bãi dợt đẹp bổi nhiều mà ko biết sung hay ko :)) ae nếu rãnh chủ nhật alo chí phèo sắp xếp giao lưu hen
Dạo này bận quá hông đi gác xa được bác ơi, chỉ gác vòng vòng chung cu giải trí thôi. Mong sớm được giao lưu cu cò với bác _zoo_ _zoo_ _zoo_
ok bạn cho mình số đt bữa nào mình rãnh ghé q10 alo cafe số đt mình 0973883463 hiếu 29t
-
Post một tấm không chính thức cho anh em ở nhà coi đỡ buồn :d
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/0F5A1226-E5F3-4EDE-85F4-6B6727409126_zpskw3wweqe.jpg)
-
Chi kỳ vậy nè :-S. Chưa đã chi hết, post tiếp đi bạn ơi :-bd
-
Tềnh hềnh vưỡn im ru ..... quẹo hết òi
-
Thèm quá chú Huy.
-
Chủ nhật 20/12/2015
Đang ăn cơm trưa thì nhận được cuộc gọi từ anhkhoa81, thế là xách ngay mấy lon bia và thằng nhỏ đi gặp anh.
Đến nơi thì đã có một em bổi cu "bự". Ngoài anh Khoa còn có anh Tâm và anh của anh Tâm. 4 anh em ngồi nhâm nhi trong một buổi chiều mát mẻ nghe cu gáy gáy vang trời. Cảm giác thật sướng!
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/C6FC2977-9D6C-49A8-8C99-B61D4282BFE7_zps7ifekrvc.jpg)
ảnh chụp lúc tàn cuộc
Cuối buổi thì chỉ "thu hoạch" có 1 em bổi đó thôi, nhưng như thế là quá nhiều cho một chiều chủ nhật trời u ám rồi. Còn đây là thằng cu của em mang theo mà nó chả kêu được tiếng nào dù ở nhà nó làm hùng làm hổ lắm. Em nó gù cà lăm được mấy tiếng đầu, là quà chuyển nhượng từ cuangiang --> cugay_quan9 --> Cu_10.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/cugaycalam_zpsqqjekmpf.jpg)
Cám ơn anh em đã đọc bài!
-
Chú Huy mạnh giữ.
-
nhờ ae hướng dẫn giúp tôi cách đưa tin và hình cu gáy của mình lên trên diễn đàm cu gay.ỏg với xin chân thành cám ơn. man phép mươn nik của bạn này.
-
([url]http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/C6FC2977-9D6C-49A8-8C99-B61D4282BFE7_zps7ifekrvc.jpg[/url])
Anh em lai rai mà mồi màng đơn giản quá vậy Huy, phải thiết kế thêm cái món trong bọc kia nữa cho hoành tráng chứ, :-j
-
Chúc mừng chú Huy có những phút giây vui vẻ bên anh em cu cò _zoo_ _zoo_ _zoo_ Mồi nhậu tuy yếu nhưng bù lại bia rất ok.
-
Ăn nhậu sao không thấy nhá máy thế em trai, nhưng túm lại có ăn có nhậu có cu là mừng _zoo_
-
Ngồi nhậu với dợt cu với anh Khoa thì còn gì bằng nữa chú Huy.im im luyện đô cho đại hội sắp tới đây mà. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Ăn nhậu sao không thấy nhá máy thế em trai, nhưng túm lại có ăn có nhậu có cu là mừng _zoo_
Gọi anh qua thì xa quá, để bữa nào em qua GV hầu rượu anh AK :d
-
Chuyện bây giờ mới kể
Gác cu biên giới 06/02/2016
Vào 28 tháng Chạp rồi, 4 anh em cuangiang, cugay_quận9, lehaucugay và Cu_10 làm kèo cuối năm. Địa điểm là vùng biên giới với Cambodia.
Kèo đầu tiên là tại đây anh cuangiang đã bắt được một em rất khá. Vừa mở máy lên thì có em bổi bay về tìm, bay qua bay lại trên đầu mấy anh em dù đang đứng giữa đường xe chạy. Bổi có về cây xoài chơi với mồi cây của cugay_quan9 nhưng nhanh chóng bay về cội của nó ở cây gáo phía trong đông. Đây chính là cây gáo mà anh cuangiang đã "hạ sát" một em bổi. Thể là mồi đất được cho ra trận ngay cội cây gáo.
Theo anh Trung cuangiang dự đoán, con này là con con của thằng trước bởi có giọng gáy giống.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/F7D192BE-5C8D-4162-9EFE-0D05D916E933_zpselhkgjkz.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/75D4F555-84F7-4524-943C-01C0FE9A5822_zpsgnppmsmy.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/6D1DD730-802D-46F1-92A6-EC2A38A64C90_zpsn6oxot2x.jpg)
Ở trận đánh tiếp theo của trận tiếp theo là một bãi đánh rất đẹp ở cây còng choi loi ngoài đồng. Ở đây có em đồng tốt tiếng đang thúc mái và một con thổ. Lúc này trời trưa nắng nên quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mồi cây và mồi đất được tung ra một lượt. Em đồng từ trên cây bạch đàn sau nhà dân bay ra dây điện rồi bay về cây còng. Phen này mày chết chắc con ơi. Nhưng mà không ngờ em đồng vừa về cây còng thì ngay lập tức bay về trở lại cội của nó là cây bạch đàn. Mấy anh em chưng hửng, nhưng ngay lúc đó cũng vừa thấy em thổ bay từ xa xa ngoài đồng về cây còng. À thì ra con đồng nó sợ con thổ. Con thổ vừa về thì xuống đất chơi với mồi. Con thổ gù rất cứng. Sau một lúc thấy nó đá đá chân, tưởng dính giò, 4 anh em hùng hổ bước tới thì phát hiện thì ra không phải :d. Hú hồn, cả bọn lập tức núp vô lại. Con bổi có thể không thấy hoặc do quá dạn nên vẫn chơi tiếp (lúc sau bắt về thì thấy đúng là nó khá dạn).
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/1286E94B-69AD-40C1-BFCF-AA423EFCA200_zpsg3rl9fhp.jpg)
Cả 2 em bổi được dành cho chú Minh cugay_quận9 hết.
Cuối cùng chúc toàn thể anh em diễn đàn Cu Gáy ORG một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Về sự nghiệp cu gáy thì chúc các anh em có được những em bổi ưng ý. Chúc tình bằng hữu của anh em chúng ta ngày càng thắt chặt. _zoo_
-
Xin chúc mừng anh em có bổi.
-
Đã quá chú Huy.
Đợt rồi về quê mà lạnh quá,xách mồi ra treo cũng ko dám,sợ nó lạnh chết. =(( =((
-
Bữa đó còn đánh được chứ hôm sau là cũng lạnh teo luôn chú Nhân ơi. Giờ trời ấm rồi nè, đi đánh đi chú Nhân, hihi.
Đã quá chú Huy.
Đợt rồi về quê mà lạnh quá,xách mồi ra treo cũng ko dám,sợ nó lạnh chết. =(( =((
-
Xin chúc mừng anh em có bổi.
Cám ơn anh! Chúc mừng anh cũng lai rai có bổi, hehe.
-
Chúc mừng mấy AE có chyến giao lưu vui vẻ!
-
Chúc mừng mấy AE có chyến giao lưu vui vẻ!
Cám ơn anh Hùng. Mùa này đánh được nè, dạo này có đi đánh đấm ở đâu không anh? Hihi.
-
Mùa này cu căng lắm rồi nè chú Huy.tìm kèo ae ta kiếm bổi về nuôi *><* *><* *><*
-
Chú Minh sét cái kèo nào gần gần ko anh em ta chiến chơi.
-
Chú Minh sét cái kèo nào gần gần ko anh em ta chiến chơi.
Mùa này cu căng lắm rồi nè chú Huy.tìm kèo ae ta kiếm bổi về nuôi *><* *><* *><*
Hehe, sẵn chú Minh nói, tui set cái kèo An Giang nè, 2 chú có đi không? :d
Bổi quê hương đầu năm
21/2/2016
Thằng bạn ở Cần Thơ được nghỉ làm 2 ngày, nó về An Giang đánh. Mình nôn nao muốn đi cùng nó. Dự là tối thứ 7 lên xe đò về AG nhưng chưa thu xếp xong công việc, với lại sự ngày Rằm xe cộ đông đúc. Thế là alo cho nó và a Trung cuangiang (lâu rồi ko lên diễn đàn) rằng chắc hẹn lần sau. Vậy mà sáng chủ nhật thức dậy thấy khỏe khoắn, và thấy nôn nao hơn. Thôi, ở SG cũng ko biết làm gì, về quê chơi vậy. Thế là ba chân bốn cẳng đón xe ôm chạy ra bến xe miền Tây đi cho kịp chuyến xe lúc 7g30.
Về tới AG lúc 1g, thằng bạn alô cho hay 3 con mồi lở mang theo bể hết rồi nên nó cuốn gói về luôn (Thành tích: 2 ngày được 2 bổi). Mình alo cho chú Hậu lehaucugay rủ qua anh Trung gác, nhưng Hậu ko đi được vì vợ mới sinh.
Sẵn đây chúc mừng chú Hậu có quý tử đầu năm!! _zoo_
Thế là mình bắt tiếp xe ôm về nhà a Trung. Nghỉ ngơi một tí, 2 anh em xuất hành lúc 2g30 đến 6g chiều thì về. Thu hoạch: 2 bổi. Trong đó có em này mình rất thích.
Mình lai nghĩ một, con chim cu đến với người chơi phần cũng do cái duyên. Lúc đầu 2 ae định rằng sẽ bắt con đồng trên cây đằng kia vì chỉ nghe nó trả lời. Ngờ đâu thằng cu này ở đâu bay về ngay cây gáo gần hơn,, chơi vài sấp thì té xuống đât. Trường hợp này giống y chang lúc như bắt con thổ cho chú Minh hôm rồi đó chú Minh. Hơn nữa, bãi đánh này tuy đẹp như mơ nhưng a Trung nói là lúc ảnh đi thì lại không thấy thằng cu nào. Vậy mà hôm mình đi lại thấy bổi về.
Bãi đánh:
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/25AA408B-A272-4586-B077-CE3223EEB839_zpskriipcbh.jpg)
Tối về nhà a Trung ăn bữa cơm đầm ấm (với nước có cồn :D), lại còn được khuyến mãi 2 bịch mắm đem về. Thật quý hóa quá! Mình lên xe ngủ thẳng một giấc về lại SG lúc 4g sáng, kết thúc một hành trình tốt đẹp.
Mời anh em thưởng lãm con bổi quê em :D
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/5B1077FC-54F2-4282-98B2-65F9A35E2832_zpsndbviz1g.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/4586EDD5-0AA3-4B75-9868-AD3859BCC64D_zpsjxsmvzdn.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/05562BAF-B537-4462-BE5F-3B995EC9EB7E_zpsq52w9bzx.jpg)
(http://i284.photobucket.com/albums/ll10/cugayq10/1BE8EEE9-4AEA-44B2-B4DE-4CBC36107266_zpsgvqu5srj.jpg)
2 hôm rồi em nó không chịu ăn, mình đang cố hết sức chăm lo. Nhờ làm theo các lời khuyên của anh Trọng ledang70, anh Trung, sáng nay em nó mổ mổ cóng lúa và cóng kê 1,2 nhát, nhưng coi điệu bộ có vẻ lười biếng.
Cám ơn anh em đã đọc bài.
-
Hj, Trước hết cám ơn chú Huy, tiếp đến chúc mừng chú và a Trung có chuyến đi buổi chiều tuyệt đẹp, chúc chú có được em bổi ưng ý, chúc chú có nhiều sức khỏe tiếp tục sự nghiệp cu cò.
-
Bói cho em nó cái cho vui ace! Giọng thổ , trơn rồng k có kèm gì đâu rán ăn đi để sống con ơi hahahaha _zoo_
-
Con này địa điểm ở đâu a Trung?
-
Chúc mừng 2 ae có chuyến đi vui vẻ.còn chú Hậu giờ lo ôm quý tử nên ko đi xa dc là đúng rồi.chú Huy ráng nuôi con thổ đó cho mau nổi tết năm sau về đánh cu nhé. _zoo_ _zoo_ _zoo_