Nếu nói về hội miếu Tây ban đầu chủ yếu là chào mào,anh Trang chắc mới gia nhập hội miếu Tây lên không biết rồi.Đầu tiên là a Hùng là trưởng hội,ở chỗ em có anh Lợi,anh Biên,em Mão bộ đội trạm thông tin,vậy hỏi các bác có biết anh Trang không thì chả ai biết,thế mới chán.Còn hỏi cả làng Kha Lâm biết anh Trang chơi về gỗ thâm niên 30 năm,mà còn không phân biệt đc lồng lá Thủy Nguyên làm bằng gỗ Cẩm Thị hay Cẩm Lai lại càng chán hơn. Câu cuối cùng hỏi khí không phải năm nay bác bao nhiêu tuổi? nhìn bác bên ngoài cùng lắm chỉ hơn em 10 tuổi. Anh thông cảm tính em nó thẳng có sao nói thế mong bác đừng giận. Còn cu gáy nhà em là cu mồi chứ không phải cu đấu,xuống chỗ bác dợt cho nó hèn cu mồi em ra .Thôi em chào bác, chỉ mong sao bác chơi bớt nổ đi 1 tí cho em họ nhờ.