Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Đổi chất xám lấy cu gáy  (Đọc 5006 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #20 vào lúc: 24/05/2013 05:10:41PM »
Hix đọc xong thấy thương anh thế, ước j anh ở đây, em tặng cho anh 1 con mồi hay 1 con bổi khá để anh nuôi.

Hi hi có gì mà thương  _yahoo_, tại vì tôi ko dám mạnh tay chơi cu khiển, ở Hà Nội thì giá cao quá, còn ở các vùng quê khác thì tôi ko có điều kiện đi lại tận nơi để mua. Mỗi lần nghe thấy ông bà ở quê kêu than một năm chỉ kiếm được vài triệu từ tiền trồng lúa hay chăn nuối nên dù có tiết kiệm đủ số tiền tôi vẫn cảm thấy áy náy ko dám mua gáy khiển hay. Chứ thực ra hiện tại tôi cũng đã mua 2 em bổi và 2 em khách rồi nhưng vì không có kinh nghiệm và ngân sách hạn hẹp nên cũng là loại bình thường thôi.

Nhưng mà tôi chỉ chơi được loại cu khiển mà nó gáy gù theo vẫy tay, chứ tôi ko biết huýt sáo  =)). Mà tôi lại mắc cái tính tham lam, bạn có tặng 1 con tôi vẫn còn muốn nữa hehe, vì thế nên đảm bảo trong tương lai nhà tôi sẽ toàn cu gáy mà thôi  :)). Hay là nếu bạn muốn tặng gáy mồi thì ship ra Hà Nội cho tôi, tôi sẽ chịu tiền cước  *><*

cugaygialai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 494
  • Thanks 127
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #21 vào lúc: 24/05/2013 09:06:10PM »
Tôi thì cũng rất ủng hộ ý kiến của bạn nhưng chỉ tiếc rằng ở xa quá không trao đổi kiểu vậy được. tôi cũng rất khoái cái môn tiếng anh. nhưng hiện tại vẫn đang mù tịt. (nhà thì mồi cũng nhiều mà bổi cũng nhiều; hay cũng có, dở cũng có). nói tóm lại là chỉ được cái điếc tai. Trưa nào mà không may có con chim bay qua hoặc đậu ở đâu đó mà gáy tiếng lạ "của lạ" là trưa đó mất ngủ. vì ban ngày đi làm chỉ lúc trưa mới được thưởng thức.

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #22 vào lúc: 24/05/2013 09:43:00PM »
Cho mình được góp ý nhé. Bác là giảng viên đại học nên dùng chất xám để kiếm được nhiều tiền. Khi có nhiều tiền rồi thì muốn mua gì, chơi gì là tuỳ thuộc ở bác. Mình nghĩ bác là giảng viên thì vốn tiếng Anh của bác  khá, mà làm giảng viên mà kiếm ít tiền nghèo quá thi nên lựa chon xin vào các Công ty có vốn 100% nước ngoài hoặc Công ty liên doanh mà làm việc. Nơi đó có môi trường tốt để phát huy công việc và kiếm tiền khá hơn, dễ hơn.
Việc lấy chất xám để đổi lấy cu gáy thì không nên. Hơn nữa các bạn trẻ học tiếng anh họ trả tiền cho gọn chứ, ai đâu biết về cu gáy để đổi việc học tiếng Anh của bác. Chơi chim là niềm đam mê, mà đam mê không giới hạn, không bờ bến. thậm chí không suy tính tiền bạc. Còn như bác tính bỏ tiền mua 1 con cu gáy bằng 10 hộp sữa, bằng giúp đỡ các cụ ở quê thì chẳng bao giờ chơi được chim. Rất nhiều người còn nghèo hơn bác, trình độ kém hơn bác, thế mà người ta vẫn giám bỏ hàng chục triệu, thậm chí đi vay mượn để mua 1 con chim nhằm thoả mãn niềm đam mê, họ có cần đổi gì đâu ?

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #23 vào lúc: 25/05/2013 07:22:50AM »
Chào minhtri, quả là một cách marketing hay, ý tưởng của bạn thật mới đó. Nhưng từ ý tưởng đó mình lại suy nghỉ thế này. Có nhiều người rất mê đi học, rất muốn con em mình học giỏi, nhất là học tiếng anh nhưng ngặt nỗi nhà nhà không giàu lắm, bỏ ra mấy triệu cho 1 khóa học đôi khi cũng chùn tay trong trời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Nhất là vùng thành phố như Hà nội, đủ thứ phải chi cho con em họ đi học...rồi bố thì còn dành tiền mua cu gáy, đi giao lưu bạn bè...

Bác có niềm đam mê thế thì chắc sẽ có người giúp bác có con cu hay thôi, tôi nghĩ anh em trong diễn đàn còn tặng bác nữa là khác. Cu khách, ở Hà nội thì đắt nhưng nhiều nơi rất rẻ, độ 300 ngàn tới 1 triệu là có ngay.

Mình muốn trao đổi với bạn 1 vấn đề, bạn nhận dạy cho con em hay các bạn đang chơi cu cò quanh vùng bạn dạy nếu họ có nhu cầu. Như kiểu bạn dạy 1 lớp 10 người giờ thêm 2-3 người thậm chí 5 người chắc là cũng OK thôi phải không? hay dạy cho họ với giá mềm mềm 1 chút cũng được.

Mình sẽ huy động anh em trong diễn đàn giúp bạn tìm cu khách hay bổi hay (mồi mà chỉ để nhà nghe gáy thì theo mình không nên, giá chim mồi khá cao, mà ở nhà thì cu khách hay hơn cu mồi) còn bạn thì cố gắng giúp anh em hay con em họ có thêm tí tiếng anh.

Nếu bạn đồng ý thì diễn đàn sẽ tìm cho bạn từ 2-3 chú cu khách hay không lấy tiền và bạn đồng ý nhận cho 2-3 cô chú học tiếng anh, thời gian dài ngắn tùy khả năng của bạn.

Coi như giúp qua giúp lại, bạn đồng ý không?
 =))

.....................................................................................

Bác Tre làng và các anh em cu cò thân mến,

        Ý tưởng của bác cũng hay lắm, và tôi đã trả lời đồng ý từ hôm qua rồi đó. Trong hoàn cảnh kinh tế không được sáng sủa lắm như hiện nay, nếu gia đình nào có cu gáy hay nhưng không có nhiều tiền cho con hoặc cho bản thân đi học TA ở trung tâm có uy tín ở Hà Nội  =)), và tôi có nhiều khả năng dạy TA tốt cho con các bạn hay cho các bạn, nhưng tôi lại ko có nhiều xiền và dám bỏ nhiều xiền chơi cu gáy hay  =)) thì như vậy cung và cầu đã gặp nhau rồi  *><*. Thế cho nên ý tưởng này của tôi là hoàn toàn nghiêm túc.

Thực ra 1 năm qua tôi cũng đã đến nhà một số người nuôi cu khiển ở quanh trường Y và khu đô thi mới Định Công và cũng đã nhìn thấy cu khiển nhà người ta, nhưng có trường hợp thì chủ nhà họ cũng mê cu khiển còn gấp nhiều lần tôi nên gạ thế nào họ cũng không bán chứ chưa nói gì đến giá cả  :d, có trường hợp lúc họ rao bán thì tôi không có đủ tiền, và khi tôi có đủ tiền tìm đến thì họ lại tặng cho người thân rồi, vì giá quá cao. Hoặc có lần tìm đến rồi nhưng lại chùn tay vì như đã nói ở trên rồi, là trong khi chuẩn bị tâm lý đi mua, thì tôi ngồi tưởng tượng số tiền này có thể mua được cái này hay cái kia cho gia đình và cho người thân thì bản thân lại thấy áy náy. Cứ như vậy nên mãi chẳng bao giờ mua được. Vì vậy tôi có ý tưởng này hy vọng sẽ tìm được đối tác.

Nếu các bác ủng hộ ý tưởng này, thì có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dạy học. Vì tôi cũng đã dạy học 12 năm trong nghề, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh bằng giỏi, có hai bằng Thạc sĩ về Ngôn ngữ, một do Thụy Điển cấp, một do Australia cấp từ học bổng chính phủ Australia. Hiện nay ngoài dạy học ở trường, tôi còn có chân dạy ở Language Link và một số nơi khác, nhưng ở Việt Nam thì đời sống giáo viên cũng ở mức tàm tạm, và chơi cu khiển thì hiện nay vẫn có thể coi là một thú chơi xa xỉ đối với anh chị em giáo viên chúng tôi.

Hiện tại các bác hay con các bác muốn học gì tôi cũng dạy được  :)) vì trong 12 năm qua tôi cũng kinh qua đủ các lớp học và nhu cầu người học rồi. Và sách vở thì các bác hoàn toàn yên tâm.

Vì tôi chỉ là người chơi nghiệp dư, đang trong quá trình tìm hiểu thu thập thông tin về cu gáy, nên chắc cũng chưa có cơ hội được sở hữu những cu gáy khiển rất đắt đâu, mà cứ cái loại thấy chủ vẫy tay thì gáy như bổ củi, và cứ thấy người là gáy gù liên tục, điếc tai tôi càng thích  =)). Tôi đã có con gáy nào rồi thì dù hay dù dở tôi vẫn chăm sóc ngon lành, kê thóc đầy đủ suốt ngày, hàng tuần dọn vệ sinh chuồng sạch sẽ  :d. Và để các bác yên tâm là tránh trường hợp 1 trong 2 bên đổi ý thì cứ làm hợp đồng bình thường có giao kèo đầy đủ về ngày giờ giao cu gáy khiển, số buổi học, thời lượng dạy học, vv.

Thế nhé, tôi ko dám viết nhiều về bản thân nữa. Nếu như lời bác Tre làng nói thì ủng hộ cho tôi 1-2 em gáy khiển, rồi các bác quy ra nó bao nhiêu xiền, để tôi ước lượng khóa hoc như thế  nào. Thực ra khi tin tưởng và dạy học thấy vui, thì tôi vẫn có thể sắp xếp dạy thêm một số buổi ngoài hợp đồng, hoặc tư vấn cho các bác hay con các bác về cách xin học bổng du học nước ngoài, hay ít nhất là tán gẫu với các bác về cu cò.

Các bác cứ tập hợp lớp rồi trả lời trên diễn đàn, để lại cho tôi số điện thoại liên lạc, và hai bên gặp nhau nói chuyện chính thức nhé. Tôi cũng đã cung cấp thông tin trên diễn đàn rồi, nhưng tốt nhất là các bác cứ tập hợp học viên và nhất là chuẩn bị sẵn cu khiển hay nhé  =)), vì tôi cũng sợ tôi đang dạy con các bác rồi mà các bác lại gây áp lực đòi lại chim thì tôi cúng bó tay.  =)). Và các bác nếu có nhu cầu thì xúc tiến mau mau vì chuẩn bị đến hè rồi, tôi sẽ sắp xếp được nhièu thời gian, đảm bảo sau 3 tháng khi các bác vừa kịp chán tôi thì con các bác cũng đã lên trình rồi  *><*

Trong trường hợp ý tưởng này thất bại, thì vài hôm tới tôi sẽ đi mua lợn đất rồi bỏ tiền vào đó hàng ngày để đến một ngày nào đó được may mắn sở hữu một em như ý muốn vậy  *><*.

Lữ Khách

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 695
  • Thanks 116
  • Lời chia tay nói dễ sao em...!
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org/diendan/
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #24 vào lúc: 25/05/2013 10:01:30AM »
chúc mừng pác, sẽ nhanh chóng sỡ hữu dc những chú cu gáy hay mà pác hằng mơ ước.

 _zoo_ _zoo_ _zoo_.................... bat tay bat tay bat tay

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #25 vào lúc: 25/05/2013 11:13:55AM »
chào anh minh trí . quả là 1 ý tưởng hay va thân thiện. em có 1 con cu khách , vì nó gáy nhiều quá nên giò cũng ko muốn chơi nữa vì nó đè hết bổ nhà , giá mà anh ở hải dương thì quá tốt , em rất thích học tiếng anh mà chưa ra đâu với đâu
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

Người vận chuyển

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 83
  • Thanks 20
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #26 vào lúc: 25/05/2013 12:38:56PM »
có 1 người đam mê như bác cũng hiếm đấy,tôi thì trả có cu gáy tặng bác,cũng ko có nhu cầu học tiếng anh,nhưng nếu anh em nào ở khu vực từ vinh vào cà mău mà có thiện chí tặng bác chim thì bác cứ alo tôi,tôi sẽ rất vui được cầm hộ bác ra hn.đt 0966807739.nếu dt ko được bác nt

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #27 vào lúc: 25/05/2013 04:00:44PM »
Xin bác minhtri_cugay số ĐT để liên hệ , dậy học cho cháu nhỏ . Tks bác  _zoo_

Bác Đồng quê thân mến,

   Thế con bác đang học lớp mấy rồi ạ? Bác cung cấp một số yêu cầu và khả năng Tiếng Anh  của con bác để tôi xếp lớp nhé. Nếu cùng độ tuổi mấy học sinh các lớp tôi đang dạy thì đến 1-7 cháu có thể vào học luôn vì hiện tại tôi cho mấy lớp TA phổ thông nghỉ hè tháng 6 cùng gia đình.

Nếu khác độ tuổi thì tôi sẽ dạy cháu một mình, hoặc bác rủ thêm một hai bạn cùng lớp với cháu rồi tổ chức thành lớp. Sắp tới 3 tháng hè tôi bố trí được nhiều thời gian nên sẽ thực hiện được ngay. Thế bác có cu gáy khiển đổi lại à  =)) Tùy bác định giá cu gáy khiển nhà bác rồi tính xem thành khóa học thế nào, xin lưu ý là học phí sẽ rất mềm, nên một cu khiển có thể đổi được nhiều buổi học lắm hehe, và tất nhiên giả sử đã đủ số buổi trả cho con gáy đó nhưng đang là giữa năm học thì tôi cũng không nỡ bảo cháu thôi ngay đâu ạ, giải pháp lúc đó là bác Đồng quê đi kiếm một gáy khiển khác nữa hehehee về đổi là được  *><*



Cám ơn bạn Minhtri_cugay  _zoo_ _zoo_
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

vampire89

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 244
  • Thanks 41
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #28 vào lúc: 25/05/2013 04:18:39PM »
Hix đọc xong thấy thương anh thế, ước j anh ở đây, em tặng cho anh 1 con mồi hay 1 con bổi khá để anh nuôi.

Hi hi có gì mà thương  _yahoo_, tại vì tôi ko dám mạnh tay chơi cu khiển, ở Hà Nội thì giá cao quá, còn ở các vùng quê khác thì tôi ko có điều kiện đi lại tận nơi để mua. Mỗi lần nghe thấy ông bà ở quê kêu than một năm chỉ kiếm được vài triệu từ tiền trồng lúa hay chăn nuối nên dù có tiết kiệm đủ số tiền tôi vẫn cảm thấy áy náy ko dám mua gáy khiển hay. Chứ thực ra hiện tại tôi cũng đã mua 2 em bổi và 2 em khách rồi nhưng vì không có kinh nghiệm và ngân sách hạn hẹp nên cũng là loại bình thường thôi.

Nhưng mà tôi chỉ chơi được loại cu khiển mà nó gáy gù theo vẫy tay, chứ tôi ko biết huýt sáo  =)). Mà tôi lại mắc cái tính tham lam, bạn có tặng 1 con tôi vẫn còn muốn nữa hehe, vì thế nên đảm bảo trong tương lai nhà tôi sẽ toàn cu gáy mà thôi  :)). Hay là nếu bạn muốn tặng gáy mồi thì ship ra Hà Nội cho tôi, tôi sẽ chịu tiền cước  *><*

Em nói thật với anh, trên em chim mồi cũng nhìu, em cũng dc sở hữu mấy con, thật sự chim ko hay nhưng có khả năng bắt dc bổi. Em rất muốn chuyển cho anh nhưng em ở huyện miền núi, chim cò thì nhiều nhưng ko nhìu chim hay, xe cộ thì chỉ có mấy tuyến gần huyện, gần tỉnh, vì vậy nếu anh có dịp ra TPHCM chơi hay công tác, em sẽ gửi tặng anh 1 con có thể là mồi hoặc bổi khá, chim cu khách thì em ko nôi anh ah. Tuy,chim không hay nhưng đó là tấm lòng của em. SDT của em: 0909.428.579.
Đam mê bất tận

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy- Dừng không có nhu cầu nữa
« Trả lời #29 vào lúc: 25/05/2013 08:00:23PM »
 
   Các Anh em cu cò thân mến,

                Xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của các Anh em và sự chia sẻ của các Anh em cu cò trong những ngày qua. Hehe nghĩ ra phương án này mình cũng thấy ngại quá. Hôm nay mình cũng đã liên hệ được một số bạn trong diễn đàn và cũng đang có ý định mua lại của các bạn ấy. Nhưng tối nay mình gặp Thầy của mình và được khuyên là cư sĩ Phật tử không nên nuôi chim vì đó thể hiện sự giam cầm mất tự do =((. Thế cho nên dù tiếc lắm nhưng có lẽ trước mắt mình chưa dám nuôi thêm nữa.

Xin cảm ơn tất cả các anh em. Chúc diễn đàn ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.

duycom

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 307
  • Thanks 109
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy- Dừng không có nhu cầu nữa
« Trả lời #30 vào lúc: 25/05/2013 09:06:41PM »
 
   Các Anh em cu cò thân mến,

                Xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của các Anh em và sự chia sẻ của các Anh em cu cò trong những ngày qua. Hehe nghĩ ra phương án này mình cũng thấy ngại quá. Hôm nay mình cũng đã liên hệ được một số bạn trong diễn đàn và cũng đang có ý định mua lại của các bạn ấy. Nhưng tối nay mình gặp Thầy của mình và được khuyên là cư sĩ Phật tử không nên nuôi chim vì đó thể hiện sự giam cầm mất tự do =((. Thế cho nên dù tiếc lắm nhưng có lẽ trước mắt mình chưa dám nuôi thêm nữa.

Xin cảm ơn tất cả các anh em. Chúc diễn đàn ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.
Bác là người rất cá tính. Tiếc quá em đang có ý định học tiếng anh. Nhưng em là người chưa biết chữ nào và đang đắn đo xem bao nhiêu cu khiển để mình có chút tiếng anh đủ dùng. Một bài toán khó Bác nhỉ không biết thế nào là đủ dùng. Đang định mạo muội hỏi chút ý kiến của Bác mà bác lại không có ý định nuôi nữa thật là tiếc. Bác là người rất cá tính có chút duyên nhà phật chắc em sẽ được gặp Bác.  :d
 
Chuyện đời gió thoảng mây bay.
Chỗ chơi vui đến, sầu chi thêm sầu?

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #31 vào lúc: 25/05/2013 09:43:48PM »
Các bác phải hiểu rằng minhtri_cugay là giảng viên chỉ dạy các sinh viên Đại Học, Cao học với Tiếng Anh thương mại hoặc chuyên ngành.
Con dạy trẻ em và những người bắt đầu học Tiếng Anh thì chỉ cần 1 giáo viên bình thường dạy chương trình A, B, C là xong.

According to me, minhtri_cugay will teach English for all the students and masters well. Everybody will support for him about this matter and he will earn a lot of money in the next time.

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy- Dừng không có nhu cầu nữa
« Trả lời #32 vào lúc: 25/05/2013 10:19:09PM »
 
   Các Anh em cu cò thân mến,

                Xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của các Anh em và sự chia sẻ của các Anh em cu cò trong những ngày qua. Hehe nghĩ ra phương án này mình cũng thấy ngại quá. Hôm nay mình cũng đã liên hệ được một số bạn trong diễn đàn và cũng đang có ý định mua lại của các bạn ấy. Nhưng tối nay mình gặp Thầy của mình và được khuyên là cư sĩ Phật tử không nên nuôi chim vì đó thể hiện sự giam cầm mất tự do =((. Thế cho nên dù tiếc lắm nhưng có lẽ trước mắt mình chưa dám nuôi thêm nữa.

Xin cảm ơn tất cả các anh em. Chúc diễn đàn ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.



Quê điện thoại cho cu con đăng ký học Tiếng Anh , mới biết Minhtri_cugay ( Thanh Thủy ) là NỮ . Bạn Thủy ah “Người xưa đúc kết rằng “chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí, chơi cây dưỡng thần”  . Chúc bạn đam mê lâu dài với niềm đam mê CU CÒ  _zoo_ .
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy- Dừng không có nhu cầu nữa
« Trả lời #33 vào lúc: 25/05/2013 10:55:15PM »
 
   Các Anh em cu cò thân mến,

                Xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của các Anh em và sự chia sẻ của các Anh em cu cò trong những ngày qua. Hehe nghĩ ra phương án này mình cũng thấy ngại quá. Hôm nay mình cũng đã liên hệ được một số bạn trong diễn đàn và cũng đang có ý định mua lại của các bạn ấy. Nhưng tối nay mình gặp Thầy của mình và được khuyên là cư sĩ Phật tử không nên nuôi chim vì đó thể hiện sự giam cầm mất tự do =((. Thế cho nên dù tiếc lắm nhưng có lẽ trước mắt mình chưa dám nuôi thêm nữa.

Xin cảm ơn tất cả các anh em. Chúc diễn đàn ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.



Quê điện thoại cho cu con đăng ký học Tiếng Anh , mới biết Minhtri_cugay ( Thanh Thủy ) là NỮ . Bạn Thủy ah “Người xưa đúc kết rằng “chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí, chơi cây dưỡng thần”  . Chúc bạn đam mê lâu dài với niềm đam mê CU CÒ  _zoo_ .

Là nữ hả? Thế mà không nói sớm để mình đổi cu của mình, giờ muộn rồi còn đâu!

ongbosinhvien

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 100
  • Thanks 18
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #34 vào lúc: 25/05/2013 11:26:52PM »
Hi lần đầu thấy có bà chị này là Phụ nữ mà đam mê cu gáy dữ quá. Ngưỡng mộ chị..
Chúc chị luôn hài lòng trong cuộc sống và đạt đc nhiều thành công.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy- Dừng không có nhu cầu nữa
« Trả lời #35 vào lúc: 26/05/2013 06:29:11AM »


Quê điện thoại cho cu con đăng ký học Tiếng Anh , mới biết Minhtri_cugay ( Thanh Thủy ) là NỮ . Bạn Thủy ah “Người xưa đúc kết rằng “chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí, chơi cây dưỡng thần”  . Chúc bạn đam mê lâu dài với niềm đam mê CU CÒ  _zoo_ .

Keke bạn Đồng Quê hôm qua gọi điện thoại cho mình mục đích chính có phải hỏi về việc học cho con đâu  =)) vì bạn ấy cũng là dân trong nghề thì phải  _yahoo_. Thực ra niềm đam mê với cu gáy thì luôn luôn còn  mà, chỉ là hôm qua nghe lời Thầy dạy nên tạm thời không dám sôi sục lên nữa. Nếu mà tìm được em khiển hay thì chắc là lại xin Trời Phật đại xá cho phép nuôi dưỡng cẩn thận, vì dù có thả phóng sinh nó ra ngoài thì tương lai nó cũng bị bẫy lại bởi các anh em mê cu cò  =)) hoặc có khi vào nồi cháo ấy chứ.

Anh em cu cò ở Hà Nội nếu có sự kiện gì thì thông báo cho mình tham gia cùng với  _yahoo_, nếu mình sắp xếp được thời gian thì chắc là không thể bỏ qua cơ hội đến ngắm nhìn và nghe cu gáy đâu.

Thực ra niềm đam mê cu cò này của mình cũng có nguồn gốc từ lâu lắm rồi. Thời bao cấp, nhà mình cũng giống như nhiều nhà khác có chăn nuôi để tăng gia thêm, nên từ nhỏ mình đã thích nuôi gà ta, gà công nghiệp, ngan, rồi trồng hoa, cây cối vv. Nhà mình nổi tiếng là mát tay vì chăm con gì cũng lớn nhanh, trồng cây gì cũng ra nhiều hoa, nhiều quả,  =)) đến cả con lợn ỉn nhà mình cũng béo và hiền lành hơn nhà hàng xóm  _yahoo_vì nó chẳng bao giờ gào thét đòi ăn thậm chí khi đói  =)). Sau này nhìn thấy người ta nuôi chim cảnh mình thích lắm đặc biệt là nhìn thấy cu gáy lần đầu tiên là mê luôn, đến khi đi làm tự mình kiếm được tiền thì bắt đầu dành dụm mua về chơi thử, rồi bắt đầu lên Internet search thông tin về loài này để học cách nuôi cho tốt, hay là nghe nhà ai gần đây có là lại chạy đến xem và hỏi cách nuôi vv. Mình cũng đã nhờ người mua giúp gáy từ Kinh Môn, Hải Dương, hay Thanh Hà-Hải Dương, rồi cu gáy Phú Thọ, cu gáy Miền Nam đều đã nuôi cả.

 Tình cờ thế nào lại lạc vào diễn đàn này của các anh em cu cò thấy hay quá nên quyết định gia nhập. Dài dòng là như vậy đấy, túm lại là mình ko dừng niềm đam mê này đâu  _yahoo_ chỉ là chờ có duyên gặp được một em gáy thật hay thôi.  Sáng nào vào lúc 5h em gáy khách cũng gáy ầm ầm đánh thức mình dậy mang mấy lồng họa mi và gáy ra ngoài treo cho thoáng mát, sau khi cho mấy em này ăn uống đầy đủ rồi mới bắt đầu vừa làm việc vừa nghe mấy em hót và gáy. Hôm nào trời u ám mấy em ấy ít mở miệng thì mình bật youtube lên, thế là cả nhà lại rào rào  *><*. Túm lại là rất dài dòng lê thê, nhưng mình sẽ cố viết thật nhiều bài nữa để trở thành thành viên chính thức của diễn đàn. Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ  ~:>

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #36 vào lúc: 26/05/2013 07:00:25AM »
Cho mình được góp ý nhé. Bác là giảng viên đại học nên dùng chất xám để kiếm được nhiều tiền. Khi có nhiều tiền rồi thì muốn mua gì, chơi gì là tuỳ thuộc ở bác. Mình nghĩ bác là giảng viên thì vốn tiếng Anh của bác  khá, mà làm giảng viên mà kiếm ít tiền nghèo quá thi nên lựa chon xin vào các Công ty có vốn 100% nước ngoài hoặc Công ty liên doanh mà làm việc. Nơi đó có môi trường tốt để phát huy công việc và kiếm tiền khá hơn, dễ hơn.
Việc lấy chất xám để đổi lấy cu gáy thì không nên. Hơn nữa các bạn trẻ học tiếng anh họ trả tiền cho gọn chứ, ai đâu biết về cu gáy để đổi việc học tiếng Anh của bác. Chơi chim là niềm đam mê, mà đam mê không giới hạn, không bờ bến. thậm chí không suy tính tiền bạc. Còn như bác tính bỏ tiền mua 1 con cu gáy bằng 10 hộp sữa, bằng giúp đỡ các cụ ở quê thì chẳng bao giờ chơi được chim. Rất nhiều người còn nghèo hơn bác, trình độ kém hơn bác, thế mà người ta vẫn giám bỏ hàng chục triệu, thậm chí đi vay mượn để mua 1 con chim nhằm thoả mãn niềm đam mê, họ có cần đổi gì đâu ?

Bạn Artisan ơi, những điều bạn nói cũng có phần đúng đấy, nhưng mà bên trong vẫn còn ẩn chứa nhiều điều mà chỉ người trong nghề mới biết. Thứ nhất, bạn nói là khi có nhiều tiền thì muốn mua gì là tùy thuộc vào mình, điều này đúng 100%. Nhưng nhiều tiền đến mức bỏ ra hàng chục triệu hay đi vay mượn để mua thì mình chưa bao giờ dám làm vì mình chỉ là dân chơi nghiệp dư, và cũng đi làm suốt ngày nên kinh nghiệm nuôi chưa nhiều, giả sử mua cái con vài chục triệu về mà vào một ngày đẹp trời nó lăn quay ra thì chắc là thương tiếc lắm  :-S. Việc này đã từng xảy ra rồi khi có đợt mình đi dạy suốt ngày, về nhà mệt quá ko còn thời gian để ý nữa thế là một em họa mi gáy hay cực kỳ đã lăn quay ra vì ống nước bị hết, đến khi phát hiện ra bật đèn suốt đem cho uống nước cũng ko sống lại được vì lúc đó nó đã yếu quá rồi. Hay có một đêm mình chấm bài cho sinh viên, đeo tai nghe và đóng cửa phòng lại nên ko nghe tiếng chim gáy đập cánh kêu cứu khi bị chuột tấn công, thế là sáng ra cho chim ăn thì phát hiện ra đã bị chuột căn nằm đơ ra rồi .

Thứ hai nữa là gia đình về phía nhà mình thì kinh tế cũng tạm ổn, còn gia đình nhà người bạn đời của mình thì ở vùng quê nên vẫn còn khó khăn lắm. Mỗi khi ông bà lên thăm cháu nghe giá cả ở Hà Nội toàn xuýt xoa, thế cho nên dù đã chuẩn bị đủ số tiền trong tay rồi mà mình vẫn ko dám mua vì lúc đó hình ảnh ông bà gần 70 tuổi vẫn phải vác cuốc ra vườn làm việc thì mình xót lắm, vì mình mới chỉ cáng đáng được gia đình, thỉnh thoảng biếu tiền ông bà thông gia thôi, chứ chưa mạnh đến nỗi nuôi được cả ông bà vì ở một số vùng quê bây giờ suốt ngày đi đám hiếu hỉ nhiều lễ lạt lắm.

Thứ ba nữa là bạn bảo nếu làm giảng viên mà nghèo quá thì xin vào các công ty vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh làm việc, nhưng cái này thì bạn không hiểu, đó là đã có nghiệp dạy rồi thì không thể bỏ được. Bọn mình là giảng viên đại học, yêu cầu thì nhiều nhưng thu nhập thì ngược lại so với tiểu học hay trung học, nhưng bù lại cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi bám trụ ở trung tâm. Riêng mình thì trong cả đời dạy đến nay chưa bao giờ nhận tiền phong bì của sinh viên hay của phụ huynh học sinh, và nguyên tắc của mình là ko bao giờ tiếp sinh viên tại nhà, không thích nhận quà cảm ơn, chính vì tính bonsevich này mà mình luôn sống thanh liêm lắm, nói chung là ko tham ô, tham nhũng, ko ăn hối lộ, ko thích dùng của chùa  _yahoo_.

Lý do nữa tại sao mình lại gắn bó với nghề dạy là vì môi trường dạy học rất thanh bình, ko phải cạnh tranh, kèn cựa, có giờ thì dạy, ko có giờ thì đi làm việc khác; chứ còn đi làm công ty thì suốt ngày ngồi một chỗ, rồi lại lo làm thế nào được lòng sếp, rồi phải dè chừng đồng nghiệp, và có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào, tâm trạng ko ổn định như vậy thì lấy thời gian và tâm trí đâu để chơi cu gáy nữa chứ. Mình thích quan hệ bình đẳng giữa các giáo viên, và ko chịu được cảnh bị sếp ra lệnh làm cái này cái kia vv.

Việc dùng chất xám đổi lấy cu gáy mình nghĩ nghe thì có vẻ hơn buồn cười, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ đúng không ạ, vì phải đổi bao nhiêu triệu bạc mới được cái vốn Tiếng Anh để đi dạy học, trong khi nó đang nhàn rỗi thì đem ra đổi lấy cái mà mình đam mê nhưng chưa có điều kiện tốt thì cũng hay thôi mà  =))

Nói túm lại là đến bây giờ mình đã quyết định dành dụm để tậu một em ra trò, nhưng chắc là ko dám nói thật với gia đình, và mình cũng không thích nhận free em gáy nào cả  :)) vì đúng là 'của biếu là của lo, của cho là của nợ', hơn nữa cái gì mà càng khó đạt được thì càng ở lại với mình lâu dài đúng không ạ?

Vài lời dài dòng với bác Artisan, mình đang phấn đấu viết nhiều bài để vào chatbox của các anh em, nghe bạn Đồng quê quảng cáo là hay lắm  *><* mình cũng chưa biết hay thế nào, nhưng bỏ ra cả tiếng đồng hồ ngồi viết trả lời trên diễn đàn này mà chưa dịch được tài liệu đây nè  :)).

Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ.

Cu AK

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 602
  • Thanks 472
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #37 vào lúc: 26/05/2013 08:49:20AM »
Mỗi cây mỗi quả - mỗi nhà mỗi cảnh
Theo tôi thì làm việc gì không trái với lương tâm đạo lý và pháp luật là lòng nhẹ và vui lắm. Chuyện trao đổi với nhau đã có từ đời xưa của ông cha ta kia mà và gần đây hơn  thì nhà mình có công việc thì hàng xóm xúm lại làm giúp rồi tới lượt nhà hàng xóm có việc thì mình lại sang đấy giúp (thay vì thuê lao động trả công khi xong việc). Xuất phát từ cái tâm thì tính con cu ấy bán giá bao nhiêu (vd : 2 triệu) thì quy ra 2 triệu theo giá thầy dạy là bao nhiêu ngày (có thể khuyến mãi chút chút nhe), nếu hết 2 triệu muốn học thêm thì cứ đóng thêm tiền...Việc rất đơn giản và cũng rất bình thường mà thôi. Nhiều khi trong gia đình có tiền gởi ngân hàng chẳng hạn, nhưng đâu phải muốn dùng không có tính toán hay linh tinh được ( có nhiều dự định và tính toán của vợ chồng : nuôi con ăn học, lo đau ốm bất thường hay có thể quyết tâm để dành làm một chuyện gì đó trong tương lai...). Và tại sao mình không dùng những cái đơn giản thiết thực đang diển ra hàng ngày (công việc dạy học của tác giả), thay vì gom học sinh lại dạy rồi lấy tiền học phí ấy mua - sao ta không làm trực tiếp luôn cho tiện. Thôi vài lời tâm sự, tới đây hơi lan man thông cảm nhé, chúc cho anh sớm thực hiện được ý muốn chân chính của mình, chào anh và chào diễn đàn ngày chủ nhật vui và hạnh phúc!!!!
P/S: xin phép mượn và làm chút "con cóc" :-j :-j
" Rượu ngon,không có bạn hiền
Không mua, không phải không tiền không mua"
" Cu hay, không có ghiền người
Không mua, không phải không tiền không mua"
« Sửa lần cuối: 26/05/2013 08:57:12AM gửi bởi cu Phú Long »
"Cho đi một tấm lòng, thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng"

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #38 vào lúc: 28/05/2013 11:37:29PM »

       Hoan hô ý kiến của bác Tre Làng. Tôi xin vote cả hai tay ạ  :d . Ở vùng nào mà cu khách hay có từ 300k đến 1 triệu thôi ạ, nghe hấp dẫn quá, có phải là ở Đắc Lắc không ạ  :)) .

Tôi ở Hà Nội bác ạ, gần trường Đại học Y Hà Nội ạ. Tại nhà tôi cũng có phòng học dạy thêm, nhưng chủ yếu là con em của người quen thôi vì tôi dạy ở trường và trung tâm là chủ yếu. Nếu anh em cu cò nào ở mạn quanh đây muốn tổ chức lớp học Tiếng Anh cho bản thân hay cho con em mình thì cứ tập hợp lại thành lớp rồi liên lạc và tôi sẽ đến dạy, tốt nhất là dạy ở nhà bác nào có nhiều cu cò hay để tôi đến dạy có thêm động lực  _yahoo_ nhưng mà đừng xa quá đi lại mùa hè nắng nôi thôi ạ. Tôi nghĩ phương thức trao đổi này cũng tiện lợi cho cả hai bên, và tùy theo các bác yêu cầu và tuỳ theo động lực học của các bác mà khóa học ngắn hay dài. Tôi thậm chí vẫn đang có lớp dạy miễn phí tại nhà, và tôi cũng từng có ý tưởng nhờ nhà chùa tập hợp trẻ con gần đây rồi tôi đến dạy  Tiếng ANh miễn phí cho nhà chùa để lấy phúc đức nhưng mà con cái còn bé nên chưa thực hiện ngay được. (Tôi mới trở thành đệ tử nhà Phật được 1 năm) :d .

Hehe tiết lộ nhiều thông tin quá rồi. Mong bác Tre Làng xúc tiến vụ này nhé, chứ giá cu gáy khiển ở Hà Nội chóng mặt lắm, tôi thì ko có kỹ thuật để nuôi từ cu non lên thành cu khiển, mà cũng ko có nhiều xiền để dám chơi như vậy. Thôi đành nghĩ ra cách này, mong cả nhà đừng cười  =))



Bây giờ bạn cần bao nhiêu con gáy khiển, nói chính xác để Tre này huy động anh em khắp các miền tìm cho bạn?
Thấy bạn giáo viên tiếng anh mà mê cu mà lại đổi cu với chất xám. Nếu bạn có nhiều chất xám thế thì mấy con cu đáng gì mà không giúp bạn. Trước tiên mình sẽ huy động anh em giúp bạn, sau đó coi như cho bạn "nợ" khi nào anh êm có nhu cầu hay biết đâu sang năm về Tre làng có nhu cầu bổ sung thêm tiếng anh cu (tiếng anh cho cu gáy, như tiếng anh chủ đề cu nâng cao =)) ).

Ngoài quê mình cu gáy khiển không mấy ai thích, vì thế chẳng may họ nuôi con lên và bị thành khiển nên đành phải nuôi vậy. Để ít hôm mình điện thoại về quê nhờ mấy đứa em đi ăn trộm cho vài con =)) Ngoài quê ăn trộm cu đại dễ, mấy thằng em mình mất cu mồi luôn =))

Mong anh Minh Trí sớm có cu để tiêu khiển.


robir9nguyen

  • Khách
Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« Trả lời #39 vào lúc: 29/05/2013 08:35:26AM »
Rất hiệu quả... (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent