Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 44377 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #340 vào lúc: 23/10/2014 07:27:39PM »
Ôi anh Nhân, lâu rồi mới thấy anh có những phút trải lòng rất thật và rất thực tế như thế :-bd
Nhân đây Chíp cũng kể một câu chuyện : Chíp biêt một người năm nay cũng đã gần 70, nhưng trông ông rất bảnh bao và trẻ trung, nói chung là ông ấy trẻ so với tuổi của mình. Có một lần ông thổ lộ rằng tối nào ông cũng đi nhảy với bạn gái và ông có tình cảm với cô ấy. Và Ông đã nói với vợ mình rằng : Hãy để anh làm những gì anh muốn, khi anh chết mà em giữ được anh thì em hãy giữ.....
Vậy là sao......?!? 8->
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

tahuchien

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 4
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #341 vào lúc: 24/10/2014 08:16:19PM »
Những phút xao lòng
Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn...

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương yêu chăm chút mình hơn)

Mà trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút giây xao lòng!


Nhiều khi trong tất bật của cuộc sống, mình chợt lãng quên quá khứ, đọc lại mấy bài thơ của mấy bạn sưu tầm, bỗng nhớ lại mình cũng có 1 thời lãng mạn. Cái thời bắt đầu có những rung động. Tự nhiên ghét" con nhỏ đó" bởi tự dưng bị gán ghép. Trong khi đó, đã hình như rung động bỡi nhỏ " kia".
Nay đã già, nhưng thỉnh thoảng, bạn bè vẫn trêu: già không đều  :d . Nhiều khi vợ chồng đầu gối tay ấp, Vợ thường nói: Em biết vì sao nay em thấy anh iêu em nhiều hơn ! chắc là biết ngày xưa có lỗi chứ gì ?
Đọc bài thơ "Những phút xao lòng" của nhà thơ Thuận Hữu. Chợt thoáng thấy mình trong đó.
Tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng của vợ, May mắn là tình đầu của vợ. 1 thời lãng du, cũng trải qua vài mối tình. Cũng đã có những ngày tưởng rằng mình không sống nổi vì TY. Nhưng rồi mọi thứ đều nhờ  thời gian xóa mờ. Nay chỉ còn cuộc sống trước mắt, là em, là con. Đã mười năm yêu em từ khi em 15 mùa lá rụng mới cưới được em, thêm mười năm sống với em để nay 2 đứa sống cho 2 cu nhóc. Anh sợ anh liệu có còn " Những phút xao lòng" ? Và em, em hãy đừng còn " những phút xao lòng" em nhé !

Mười năm yêu em ta hóa thành mộng mị
Mười năm yêu em, anh hóa thành cuồng si
Mười năm yêu em anh hóa thành chiếc lá
Trôi theo... trôi theo... giữa dòng đời...
.                                                                                                                                                 Bởi chúng ta đã từng yêu.                                                                                                                      Em đã từng yêu tha thiết một người
Và người ấy luôn là người đặc biệt
Cũng giống như anh một thời yêu mãnh liệt
Cô ấy với anh là mối tình đầu.

Em cũng đã từng có lúc đớn đau
Khi người ấy yêu thương cô gái khác
Cũng giống như anh không thể nào biết trước
Có một ngày cô ấy lại ra đi.
 
Em cũng đã từng lệ đẫm hàng mi
Nhốt mình lại trong căn phòng tĩnh lặng
Cũng giống như anh bao đêm dài trống vắng
Chôn giấu nỗi buồn trong những men say.

Em biết rằng rồi sẽ có một ngày
Những niềm đau trôi về miền quá khứ
Ký ức của anh tìm thời gian say ngủ
Ta sẽ lại yêu như thuở ấy nồng nàn.

Em đã yêu anh trong nỗi hoang mang
Sợ thêm một lần trái tim nhức nhối
Có lẽ anh cũng đôi lần bối rối
Khi ở cạnh em bỗng thấy nhớ tình đầu.

Những lúc buồn vì mình giận dỗi nhau
Em vẫn nhớ người xưa luôn vỗ về an ủi
Cũng giống như anh mỗi  khi em hờn tủi
Lại thấy tình đầu vui vẻ dịu dàng.

Những phút xao lòng rồi cũng sẽ vụt tan
Anh là hiện tại mà em yêu thương nhất
Có thể với anh em cũng là người đặc biệt
Của ngày hôm nay khi hai đứa bên nhau.

Em sẽ không ghen với mối tình đầu
Khi anh giữ trong tim bóng hình cô ấy
Cũng giống như em nghĩ về người cũ vậy
Có những ngọt ngào em không muốn chôn sâu.

Bởi chúng ta cũng đã từng yêu
Không phải yêu nhau mà là yêu người khác
Từ những đớn đau của chia ly ngày trước
Định mệnh lại một lần cho ta biết tình yêu


Bài viết: Bởi chúng ta cũng đã từng yêu

Nguồn
Zing Blog

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #342 vào lúc: 20/03/2015 07:03:06PM »
QUÊN
( sưu tầm )
Rồi anh chắc sẽ quên thôi
như que kem lạnh tan nhanh trong ngày gió
mặt trời thì xa...trái tim em quá nhỏ
muốn giữ một người ở lại chắc khó khăn...
Rồi anh sẽ điềm nhiên mỉm cười mà chẳng phân vân
chẳng cần nề hà nắm một bàn tay trần của người khác
khi cô ấy ghen...anh xoa đầu rồi cười nhạt
"chuyện đã lâu rồi anh chẳng nhớ gì đâu!".
Anh sẽ kết thúc chuyện tình này bằng dấu chấm câu
để lại bắt đầu một chuyện tình khác
anh sẽ tập đàn và hát cho cô ta nghe bài khác
để kỉ niệm ngày tháng yêu đương...
Anh sẽ quên nhanh những con đường
những ngã tư bình thường một thời em đứng đợi
anh sẽ thay tên em trong những lần nhắn tin và gọi
sẽ lại ngọt ngào với cô ấy :..."Em ơi...!"
_shikamaru_
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #343 vào lúc: 28/06/2015 07:58:59PM »
CHÔNG CHÊNH
Mình chưa bao giờ dành trọn vẹn cho nhau
Chỉ rót lên đời những khổ đau,dang dở
Dạ khúc bi ai phố ngân lên nức nở
Nốt nhạc vỡ đôi bên hiên quán trầm buồn
Chưa bao giờ trọn vẹn những yêu thương
Nên cung đường em qua giờ đẫm màu xơ xác
Hoa gạo rơi đỏ vùng trời bỏng rát
Mùa hạ vàng,ngơ ngác dáng ai qua
Anh bước về nơi ấy tiếng chim ca
Ướp ngọt hương hoa bên thềm nhà xinh xắn
Em âm thầm uống cạn cùng chén đắng
Môi hôn nào nghe chát mặn tâm tư
Đêm vọng về góp nhặt những tàn dư
Khắc khoải riêng mang nát nhừ môi khô khốc
Giấu bi thương vào sâu trong làn tóc
Hong bao giờ cho khô?
Hong...bao giờ cho khô!
__Ngọc Nhu__
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Cu Gáy Bình Thạnh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 608
  • Thanks 637
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #344 vào lúc: 26/10/2015 09:04:55AM »
EM QUÊN MÙA ĐÔNG
Em đi rồi em đi một mùa đông
Em đi rồi em quên một dòng sông
Em đi rồi từ đây từng con sóng,
Vỗ trong lòng đời mênh mông, mênh mông.

Em đi rồi anh ở lại mùa đông,
Em đi rồi em bỏ lại dòng sông
Em đi rồi anh như nỗi sóng,
Bóng sông dài lồng lộng mấy mùa đông.

Biết em quên mùa đông,quên tình đầu sao em
Tiễn em qua dòng sông ,nước vẫn xanh một dòng
Sao em quên em quên, bóng con đò năm ấy
Biet em quên tình anh như một lần sang sông

Tiễn em đi mùa đông tiếng mưa rơi lạnh lùng
Ai ca câu ca xưa giữa đôi bờ cát trắng
Biết em quên mùa đông, quên được tình xưa không
Biết em quên mùa đông, quên được người xưa không. (ST) :d
<<<.....TRI ÂN GIAO LƯU VÀ HỌC HỎI.....>>>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #345 vào lúc: 26/10/2015 06:49:40PM »
Em nào mà làm cho chàng phải đặt nhiều dấu chấm hỏi vậy ta? :-?
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #346 vào lúc: 28/11/2015 04:47:44PM »
Nhớ Sài Gòn Chiều Mưa
Tác giả: Ngô Thiên Tú

Nhớ Sài gòn một chiều mưa tầm tã

Phố đông người tôi vội vã đón em

Chờ đôi mắt tròn đen giăng buồn bã

Long lanh nhìn làm rời rã tim si


Chiều xứ người lang thang trên phố vắng

Nhớ Sài gòn nhớ bóng dáng người xưa

Bước chân thon dưới phố chiều lịm nắng

Mái tóc thề lóng lánh những giọt mưa


Dạt dào nhớ thiết tha đường phố cũ

Chiều mưa nào trên lối nhỏ bên em

Nhớ đôi mắt tròn đen giăng buồn phủ

Nhớ Sài gòn lại nhớ mỗi mình em


Sài gòn giờ mưa có rơi tầm tã

Chiều em về ai vội vã đón đưa

Mắt tròn đen ngày xưa giăng buồn bã

Chiều nay còn nghiệt ngã nhớ tôi không ?


Tôi vẫn bước lang thang trên phố lạ

Chiều xứ người chờ đợi một cơn mưa

Mưa không rơi cho hồn tôi tơi tả

Tim bềnh bồng tưởng nhớ Sài gòn mưa

P/s : lan man.... *o*
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #347 vào lúc: 30/11/2015 10:05:28AM »
Gửi em một chút lạnh đầu đông
Xin em đừng san sẻ cho chồng

Em hãy giấu riêng vào trong tóc,
hay vào nỗi nhớ, có được không?

Gửi em một chút lạnh đầu đông
Xin em đừng cất ở góc phòng

Đêm khuya giường chiếu vô tình lắm
Có kẻ miền xa lại chạnh lòng...!
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #348 vào lúc: 01/12/2015 11:25:39AM »

Thấy bài này đọc nghe vui vui, MT copy tặng các bác, (xin phép tác giả Lam Luyến- một cái tên khá quen thuộc trong giới thơ ca)




Dặn con gái - Đoàn Thị Lam Luyến

Bẫy tình sa phải chăng con?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa

Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân

Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay

Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười

Hà Nội, 18-2-2002

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent