Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: cocsai trong 08/10/2013 08:06:22AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: cocsai trong 08/10/2013 08:06:22AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lội", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_


Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: chimkute trong 08/10/2013 09:36:28AM
Hi. Đọc xong vẫn chẳng hiểu ji cả,  _khotro_ _khotro_ _khotro_
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Nguyên_mecugay trong 08/10/2013 09:49:22AM
" Chim sa, cá lặn" là dùng để ví von chỉ nhan sắc người phụ nữ quá đẹp tới mức chim không dám bay, cá thẹn không muốn bơi hoặc "hoa hờn, nguyệt thẹn"...vv bạn nhé  _khotro_
Câu "Chim sa, cá nhảy" mới là quan niệm trong dân gian chỉ điềm báo xui xẻo vì nó khác với tự nhiên là chim thì phải bay, cá cũng phải bơi cớ sao sa xuống đất hoặc nhảy lên bờ ??? >>> điềm đen phải tránh  :-SS :-SS :-SS

Còn như bạn kể thì bạn đã chọn để em nó tự do như vậy là không phạm đâu, trái lại ấy chứ.  g_ f_
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: November_rain trong 08/10/2013 09:53:07AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lặn", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_

Em chỉ được biết thành ngữ "chim sa cá nhảy" chứ ko đc biết " chim sa cá lặn"!!!  Em cũng đã từng đc nghe về điềm báo chimsa cá nhảy là rất độc. Chim sa, thì a đã gặp( chim sẻ, chim khuyên..) tự nhiên lao vào trong nhà rồi tìm chỗ cao nhất đậu. Em toàn xùa nó bay ra ngoài. Còn cá nhảy thì chưa. Nghe các cụ nói, cá nhảy là tự nhiên ở ngõ, ở sân có con cá cứ nhảylạch bạch mà ko hiểu từ đâu xuất hiện. Thì đều dc coi là điềm hung. Ko nên ăn thịt hoặc nuôi chúng trong nhà!! Có gì ko phải mong chủ topic bỏ qua^^
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: chimkute trong 08/10/2013 09:59:38AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lặn", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_

Em chỉ được biết thành ngữ "chim sa cá nhảy" chứ ko đc biết " chim sa cá lặn"!!!  Em cũng đã từng đc nghe về điềm báo chimsa cá nhảy là rất độc. Chim sa, thì a đã gặp( chim sẻ, chim khuyên..) tự nhiên lao vào trong nhà rồi tìm chỗ cao nhất đậu. Em toàn xùa nó bay ra ngoài. Còn cá nhảy thì chưa. Nghe các cụ nói, cá nhảy là tự nhiên ở ngõ, ở sân có con cá cứ nhảylạch bạch mà ko hiểu từ đâu xuất hiện. Thì đều dc coi là điềm hung. Ko nên ăn thịt hoặc nuôi chúng trong nhà!! Có gì ko phải mong chủ topic bỏ qua^^

Cũng không nên quá mê tín trong chuyện này, cứ thử hỏi giờ có con cá tầm 2-3kg nhẩy lach bạch ở sân có bác nào chê ko? phải em em cũng ko chê, 30p sau thành món cá luộc ngay  _nhau_ _nhau_ _nhau_
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: November_rain trong 08/10/2013 10:10:55AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lặn", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_

Em chỉ được biết thành ngữ "chim sa cá nhảy" chứ ko đc biết " chim sa cá lặn"!!!  Em cũng đã từng đc nghe về điềm báo chimsa cá nhảy là rất độc. Chim sa, thì a đã gặp( chim sẻ, chim khuyên..) tự nhiên lao vào trong nhà rồi tìm chỗ cao nhất đậu. Em toàn xùa nó bay ra ngoài. Còn cá nhảy thì chưa. Nghe các cụ nói, cá nhảy là tự nhiên ở ngõ, ở sân có con cá cứ nhảylạch bạch mà ko hiểu từ đâu xuất hiện. Thì đều dc coi là điềm hung. Ko nên ăn thịt hoặc nuôi chúng trong nhà!! Có gì ko phải mong chủ topic bỏ qua^^

Cũng không nên quá mê tín trong chuyện này, cứ thử hỏi giờ có con cá tầm 2-3kg nhẩy lach bạch ở sân có bác nào chê ko? phải em em cũng ko chê, 30p sau thành món cá luộc ngay  _nhau_ _nhau_ _nhau_

Em cũng ko hề mê tín thưa bác! Nhưng kinh nghiệm các cụ để lại, thì cá nhân em nhận thấy cấm có sai bao giờ! Không tin, bác cứ chiêm nghiệm xem thế nào!
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: cugaybinhphuoc123 trong 08/10/2013 10:11:47AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lặn", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_


Em chỉ được biết thành ngữ "chim sa cá nhảy" chứ ko đc biết " chim sa cá lặn"!!!  Em cũng đã từng đc nghe về điềm báo chimsa cá nhảy là rất độc. Chim sa, thì a đã gặp( chim sẻ, chim khuyên..) tự nhiên lao vào trong nhà rồi tìm chỗ cao nhất đậu. Em toàn xùa nó bay ra ngoài. Còn cá nhảy thì chưa. Nghe các cụ nói, cá nhảy là tự nhiên ở ngõ, ở sân có con cá cứ nhảylạch bạch mà ko hiểu từ đâu xuất hiện. Thì đều dc coi là điềm hung. Ko nên ăn thịt hoặc nuôi chúng trong nhà!! Có gì ko phải mong chủ topic bỏ qua^^

Cũng không nên quá mê tín trong chuyện này, cứ thử hỏi giờ có con cá tầm 2-3kg nhẩy lach bạch ở sân có bác nào chê ko? phải em em cũng ko chê, 30p sau thành món cá luộc ngay  _nhau_ _nhau_ _nhau_
e là em khoái bác rồi đó..hnao có dịp bác ghé e e đãi bác món cá luộc/..kakaka :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: chimkute trong 08/10/2013 10:56:23AM
Thưa toàn thể ae mê cu gáy ! Từ xưa tương truyền về điềm báo "chim sa, cá lặn", thuật ngữ giải thích thì rất rất nhiều, cắt nghĩa rằng gặp chim sa ắt sắp gặp điều xui xẻo.....
Nếu con gì "sa" thì mình sẽ không đưa lên, nhưng con này là một em "cu gáy".. ... :-S :-S, tâm lý thì ai thấy chim sa cũng đến bên nó xem thế nào, mình cũng vậy, tiến đến gần rồi bắt em nó lên, vẫn thói quen của ae chúng mình, xem tổng thể ..... 1 em gáy rất đẹp.... thấy là thích. Một chút do dự nhưng rồi em nó cũng được vút lên, mất hút trong màn đêm ... :-$ :-$ :-$ :-$
Anh, em ta đã gặp điềm báo như này chưa nhỉ?  _zoo_  _zoo_

Em chỉ được biết thành ngữ "chim sa cá nhảy" chứ ko đc biết " chim sa cá lặn"!!!  Em cũng đã từng đc nghe về điềm báo chimsa cá nhảy là rất độc. Chim sa, thì a đã gặp( chim sẻ, chim khuyên..) tự nhiên lao vào trong nhà rồi tìm chỗ cao nhất đậu. Em toàn xùa nó bay ra ngoài. Còn cá nhảy thì chưa. Nghe các cụ nói, cá nhảy là tự nhiên ở ngõ, ở sân có con cá cứ nhảylạch bạch mà ko hiểu từ đâu xuất hiện. Thì đều dc coi là điềm hung. Ko nên ăn thịt hoặc nuôi chúng trong nhà!! Có gì ko phải mong chủ topic bỏ qua^^

Cũng không nên quá mê tín trong chuyện này, cứ thử hỏi giờ có con cá tầm 2-3kg nhẩy lach bạch ở sân có bác nào chê ko? phải em em cũng ko chê, 30p sau thành món cá luộc ngay  _nhau_ _nhau_ _nhau_

Em cũng ko hề mê tín thưa bác! Nhưng kinh nghiệm các cụ để lại, thì cá nhân em nhận thấy cấm có sai bao giờ! Không tin, bác cứ chiêm nghiệm xem thế nào!

Thông thường khi người ta gặp chuyện gì đó thì người ta hay liên tưởng đến một vấn đề mình gặp phải rồi suy luận thôi, ngoài tự nhiên hàng ngày đầy dãy những chuyện chim sa cá nhảy, nếu mỗi trường hợp chim sa cá nhảy mọi người đều ko gặp may mắn thì ko hiểu biết bao điều sảy ra,
Những con chim nhỏ như chim sâu, sẻ.. bay lạc đường vào nhà do bị thiếu thức ăn, mệt mỏi.... mọi người vẫn bắt và thả ra theo lẽ tự nhiên thôi, nhưng nhiều trường hợp những con chim có giá trị kinh tế sa xuóng mọi người có ai thả đâu, ko những thế họ lại thu được một khoản kinh tế khá do con chim đó mang lại, thế ko thể gọi là ko may mắn được.
Nói chung quan điểm "chim sa cá nhảy" là bắt nguồn từ ý nghĩa con vật đến cùng cực hoặc sa cơ lỡ vận rồi như con cá nhảy lên bờ ko còn nước vẫy vùng, con chim mệt mỏi sa xuống đất, điều này chỉ sự thất thế ko nối thoát và không nên sát hại họ, vì họ cùng đường rồi,
Câu nói chim sa cá nhảy dạy chúng ta ko nên ức hiếp kẻ yếu khi họ cùng đường, nếu cố tình ức hiếp sẽ bị nghiêm trị, còn chuyện gắn sui sẻo vào câu châm ngôn đó là do mê tin mà thôi các bạn ah.
Còn chuyện thực tế ngoài đời khi ta gặp chim sa, cá nhảy là điều bình thường mà thôi, người xưa lấy hình ảnh con chim, con cá để ví von diễn tả ý nghĩa thôi
 
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: November_rain trong 08/10/2013 11:36:21AM

[/quote]

Thông thường khi người ta gặp chuyện gì đó thì người ta hay liên tưởng đến một vấn đề mình gặp phải rồi suy luận thôi, ngoài tự nhiên hàng ngày đầy dãy những chuyện chim sa cá nhảy, nếu mỗi trường hợp chim sa cá nhảy mọi người đều ko gặp may mắn thì ko hiểu biết bao điều sảy ra,
Những con chim nhỏ như chim sâu, sẻ.. bay lạc đường vào nhà do bị thiếu thức ăn, mệt mỏi.... mọi người vẫn bắt và thả ra theo lẽ tự nhiên thôi, nhưng nhiều trường hợp những con chim có giá trị kinh tế sảyxuóng mọi người có ai thả đâu, ko những thế họ lại thu được một khoản kinh tế khá do con chim đó mang lại, thế ko thể gọi là ko may mắn được.
Nói chung quan điểm "chim sa cá nhảy" là bắt nguồn từ ý nghĩa con vật đến cùng cực hoặc sa cơ lỡ vận rồi như con cá nhảy lên bờ ko còn nước vẫy vùng, con chim mệt mỏi sa xuống đất, điều này chỉ sự thất thế ko nối thoát và không nên sát hại họ, vì họ cùng đường rồi,
Câu nói chim sa cá nhảy dạy chúng ta ko nên ức hiếp kẻ yếu khi họ cùng đường, nếu cố tình ức hiếp sẽ bị nghiêm trị, còn chuyện gắn sui sẻo vào câu châm ngôn đó là do mê tin mà thôi các bạn ah.
Còn chuyện thực tế ngoài đời khi ta gặp chim sa, cá nhảy là điều bình thường mà thôi, người xưa lấy hình ảnh con chim, con cá để ví von diễn tả ý nghĩa thôi
[/quote]

Trong cuộc sống, có những hiện tượng mà với trình độ của con người ở thời điểm này không đủ khả năng để giải thích, chứng minh theo phương diện khoa học được. Vì vậy mà người ta vẫn phải công nhận vấn đề duy tâm luôn tồn tại song song với vấn đề duy vật. Về vấn đề chim sa cá nhảy này, bác kute bỏ qua vấn đề tâm linh. Quan điểm của em, hoàn toàn không phải là mê tín, mà vấn đề là" có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chúng ta chưa thể giải thích được hiện tượng lạ như thế này: giữ trưa nắng, có con cá 2-3 kg nhảy ngoài sân (nhà không gần ao hồ)! Em thì không dám khẳng định là có hay không việc điềm báo, nhưng rơi vào tình huống này, em ko có gan để đem con cá đi nấu lẩu, làm gỏi đâu! Chỉ là vấn đề về quan điểm. Cần phải đc chiêm nghiệm thì mới khẳng định được. Cũng không phủ nhận quan điểm của bác kute. Cách giải thích của bác hoàn toàn hợp lý. Có gì ko phải mong bác bỏ qua nha^^!
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: quyents83 trong 08/10/2013 12:01:23PM
Chim sa cá lặn:
"Chim sa Cá lặn", "Nguyệt thẹn Hoa nhường" là từ đâu?
TỨ ĐẠI MỸ NHÂN.

Tây Thi nhạn lạc,
Chiêu Quân trầm ngư,
Điêu Thuyền bế nguyệt,
Dương Ngọc Hoàn tu hoa.

Chim sa cá lặn sử nhân sầu.
Nguyệt thẹn hoa nhường cũng bể dâu.
Tứ Đại Mỹ Nhân kim cổ hận.
Vẹn tài vẹn sắc cận công hầu.

-CAROLINE JUDITH-
//////////////
- Tây Thi: gián điệp Mỹ Nhân Kế, bị vợ của Câu Tiễn buộc đá vào cổ ném xuống sông.
- Chiêu Quân: bị đem đi cống Hồ, tự trầm ở Nhạn Môn Quan.
- Điêu Thuyền: con cờ của kế Liên Hoàn Ly Gián.
- Dương Quí Phi: bị Đường Minh Hoàng xử tử bằng thuốc độc. :-bd
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 08/10/2013 12:16:17PM
" Chim sa, cá lặn" là dùng để ví von chỉ nhan sắc người phụ nữ quá đẹp tới mức chim không dám bay, cá thẹn không muốn bơi hoặc "hoa hờn, nguyệt thẹn"...vv bạn nhé  _khotro_
Câu "Chim sa, cá nhảy" mới là quan niệm trong dân gian chỉ điềm báo xui xẻo vì nó khác với tự nhiên là chim thì phải bay, cá cũng phải bơi cớ sao sa xuống đất hoặc nhảy lên bờ ??? >>> điềm đen phải tránh  :-SS :-SS :-SS

Còn như bạn kể thì bạn đã chọn để em nó tự do như vậy là không phạm đâu, trái lại ấy chứ.  g_ f_

................................

Bác Nguyên giải thích đúng rồi đó, minhtri hoàn toàn đồng ý  :d, đúng là 'chim sa, cá nhảy' là điềm xui xẻo, đó là do quan niệm từ ngày xưa, bây giờ mọi người cứ truyền nhau từ đời này qua đời khác chứ nhiều khi chưa thực sự gặp phải bao giờ.

Bạn gặp một con chim cu đẹp bị 'sa' xuống mà bạn lại trả tự do cho em nó thì vote cho bạn 100 phiếu luôn  :d :)).

.................................



Thông thường khi người ta gặp chuyện gì đó thì người ta hay liên tưởng đến một vấn đề mình gặp phải rồi suy luận thôi, ngoài tự nhiên hàng ngày đầy dãy những chuyện chim sa cá nhảy, nếu mỗi trường hợp chim sa cá nhảy mọi người đều ko gặp may mắn thì ko hiểu biết bao điều sảy ra,
Những con chim nhỏ như chim sâu, sẻ.. bay lạc đường vào nhà do bị thiếu thức ăn, mệt mỏi.... mọi người vẫn bắt và thả ra theo lẽ tự nhiên thôi, nhưng nhiều trường hợp những con chim có giá trị kinh tế sảyxuóng mọi người có ai thả đâu, ko những thế họ lại thu được một khoản kinh tế khá do con chim đó mang lại, thế ko thể gọi là ko may mắn được.
Nói chung quan điểm "chim sa cá nhảy" là bắt nguồn từ ý nghĩa con vật đến cùng cực hoặc sa cơ lỡ vận rồi như con cá nhảy lên bờ ko còn nước vẫy vùng, con chim mệt mỏi sa xuống đất, điều này chỉ sự thất thế ko nối thoát và không nên sát hại họ, vì họ cùng đường rồi,
Câu nói chim sa cá nhảy dạy chúng ta ko nên ức hiếp kẻ yếu khi họ cùng đường, nếu cố tình ức hiếp sẽ bị nghiêm trị, còn chuyện gắn sui sẻo vào câu châm ngôn đó là do mê tin mà thôi các bạn ah.
Còn chuyện thực tế ngoài đời khi ta gặp chim sa, cá nhảy là điều bình thường mà thôi, người xưa lấy hình ảnh con chim, con cá để ví von diễn tả ý nghĩa thôi
[/quote]

Trong cuộc sống, có những hiện tượng mà với trình độ của con người ở thời điểm này không đủ khả năng để giải thích, chứng minh theo phương diện khoa học được. Vì vậy mà người ta vẫn phải công nhận vấn đề duy tâm luôn tồn tại song song với vấn đề duy vật. Về vấn đề chim sa cá nhảy này, bác kute bỏ qua vấn đề tâm linh. Quan điểm của em, hoàn toàn không phải là mê tín, mà vấn đề là" có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chúng ta chưa thể giải thích được hiện tượng lạ như thế này: giữ trưa nắng, có con cá 2-3 kg nhảy ngoài sân (nhà không gần ao hồ)! Em thì không dám khẳng định là có hay không việc điềm báo, nhưng rơi vào tình huống này, em ko có gan để đem con cá đi nấu lẩu, làm gỏi đâu! Chỉ là vấn đề về quan điểm. Cần phải đc chiêm nghiệm thì mới khẳng định được. Cũng không phủ nhận quan điểm của bác kute. Cách giải thích của bác hoàn toàn hợp lý. Có gì ko phải mong bác bỏ qua nha^^!
[/quote]

........................................................

Hoàn toàn đồng ý với chú Lâm đẹp giai  :)), cũng vote cho chú 100 phiếu luôn  :)). Vấn đề này là tâm linh, sở trường của Minhtri đó  :)). Chú Lâm đã nói hết ý rồi nên không cần phải bổ sung gì cả.

Minhtri thì chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh 'chim sa, cá nhảy' bao giờ. Nhưng chim bay vào nhà thì cũng đã mấy lần rồi.

Thường gần đến  ngày rằm, ngày mồng 1, ngày giỗ các cụ trong họ, nhà Minhtri rất hay có chim sẻ, bướm đen, bướm nâu rất to, thậm chí là dơi bay vào nhà. Có một điều lạ rằng không phải tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy. Có lần thì bà nội và một bà khác nửa đêm thức giấc nhìn thấy 3 con dơi rất to bay vào phòng, nhưng sáng hôm sau minhtri xuống kiểm tra thì không tìm ra chú dơi nào cả.

Rồi có lần bà lại bảo là chiều nay có con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Bình thường thì lũ chim sẻ vẫn quanh quẩn ở ban công tầng 2 để nhặt trộm thóc của cu gáy. Nhưng chim sẻ phóng thằng vào nhà thì mới có 1 lần. Minhtri cũng tìm suốt trong nhà mà không hề thấy mặc dù nhà ống chim khó bay đi dễ dàng và nhanh như vậy.

Còn riêng về bướm nâu và bướm đen thì minhtri đã tận mắt chứng kiến rồi. Đến những ngày lễ quan trọng, thường có bướm đen, bướm nâu rất to đậu trước cửa phòng thờ. Có lần thì đậu suốt 2 ngày trong phòng làm việc, đối diện với chỗ Minhtri ngồi. Nhiều lần tò mò minhtri cứ đứng gần và quan sát thì thấy ngài bướm xê dịch xê dịch dần rồi trốn sau cái ghế. Biết ý nên minhtri cứ ngồi làm việc bình thường, mồm niệm mấy câu 'Nam mô A di Đà Phật'. Đến hôm sau, lễ xong thì quay lại tìm ngài bướm không còn nữa.

Đem vấn đề này hỏi Thầy, thì Thầy bảo là những ngày đó thường có Gia tiên về thăm con cháu, vì không muốn cả nhà rầm rĩ lên nên chỉ có một số người nhất định nhìn thấy thôi. Cứ coi như không có vấn đề gì xảy ra, có thể thắp hương mời Các Cụ chén nước và lo cúng cho tươm tất chu đáo.

......................

Đây không phải là vấn đề mê tín, mà hoàn toàn là chủ nghĩa duy vật. Ai tin thì cứ tin thôi. Ví dụ như hồi là sinh viên đại học, nhóm bạn mình có đi lễ Phủ Mẫu ở Tây Hồ, hầu hết cả nhóm đều vào thắp hương vái lạy. Còn 1 cô bạn mình theo đạo Thiên Chúa thì cứ đứng ngoài cười, nhất định là không chịu vào, cũng không có ai nói gì đâu.

Nhưng có lần nhóm bạn sinh viên đại học bọn mình thi học kỳ xong rủ nhau vào Chùa Đình Quán ở gần Hoài Đức-Hà Tây thăm chùa và nghe sư thầy giảng kinh, cả nhóm vào ngồi trong phòng cứ nói chuyện riêng, còn cười đùa nữa. Minhtri có nói một câu rằng: 'Bọn mình có phải người theo đạo Phật đâu'. Mọi thứ bình thường cho đến khi cả nhóm ra sảnh Chùa đứng, các bạn đứng ở bên phải, minhtri đứng ở bên trái, bất thình lình một tấm hoành phi rơi từ trên xuống thẳng trúng đầu Minhtri, choáng váng một lúc nhưng may mà không bị xỉu, có lẽ là do Minhtri thuộc loại 'cứng đầu, cứng cổ' về nhà chỉ đau có mấy ngày thôi  :d. Từ đó về sau sợ không bao giờ dám nói bất cứ một câu gì trong Chùa nữa. Về sau Thầy giải thích là do Minhtri đã được để ý trước nên lời ăn tiếng nói phải hết sức giữ gìn.

Một ví dụ khác là năm ngoái Minhtri có về quê bố mẹ cu trống chơi, ra chùa thắp hương cùng mẹ chồng. Hôm đó trời rất nóng nên mặc cái quần  dài gần sát mắt cá chân và áo cộc tay về quê, vì lúc đó chưa quy Phật nên chưa hiểu các quy định. Chị dâu có dặn trước là vào Chùa ở đây mọi người phải mặc áo dài tay. Minhtri cứ liều vào thắp hương và quỳ lạy rất nghiêm túc.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Minhtri và mẹ chồng ra ngoài sân hóa vàng. Chẳng hiểu đầu óc thế nào mà lại để cái bật lửa gần chỗ đó. Đang hóa vàng, chỉ nghe thấy tiếng bụp nổ rất to và như có một ai giáng một cái tát thật mạnh vào má bên trái của Minhtri. Hóa ra là cái bật lửa nổ, lúc đó vẫn hằn một vết bỏng tròn trên má rát ràn rạt, sợ đến tận bây giờ luôn  :d. Mẹ chồng ngồi ngay gần đống lửa thì vẫn bình an vô sự.

Nói túm lại là có rất nhiều ví dụ không tiện kể ra một cách công khai vì rất ngại mọi người không có cùng suy nghĩ  :d, nhưng đó là cảm nhận riêng của mỗi người mà.



Tốt nhất là 'có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành'  :)). Gặp phải hoàn cảnh 'chim sa, cá nhảy' thì tốt nhất là chuẩn bị tâm lý............ :d :d đón điều gì đó không bình thường, chứ còn không xảy ra thì may mắn quá rồi còn gì, chẳng nhẽ lại mong điều không hay xảy ra  :d.

.....................

P/S: Sau này nếu mục 'Tâm Linh' được phép mở trên diễn đàn thì chúng ta sẽ trao đổi cởi mở nhé  :)). Hoàn toàn giải thích cởi mở dưới ánh sáng của khoa học, chứ không phải là truyền đạo như một số người nghĩ.  Nhân tiện hôm nay có bạn hỏi nên Minhtri cũng mạnh dạn trả lời, chứ bình thường cũng không muốn đem ra bàn cãi những vấn đề nhạy cảm như thế này  :d.

Chúc các bác cơm trưa ngon miệng, và không bị............nghẹn cơm sau khi đọc xong bài này  =)) =)) =))

Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: chimkute trong 08/10/2013 01:04:27PM
Hi. em Minhtri_cugay ơi, em mê tín thì cũng phải mê tín vừa vừa thôi chứ  ^:)^ ^:)^ ^:)^
Dẫu biết rằng có nhiêu ý kiến có kiến về vấn đề tâm linh mình ko phủ nhận chuyện đó, nhưng thật sư trong cuộc sống thành công hay ko là do bản thân mình hết. Phong tục thờ cúng là một nét văn hóa từ ngày xưa để lại giờ coi đó là nét văn hóa của người Phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.
Các bạn nên hiểu dõ ngụ ý của câu châm ngôn " Chim sa cá nhảy" nhé, ko nên đưa mê tín vào câu châm ngôn này.
Ví dụ chẳng lẽ câu châm ngôn: "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn" nếu gặp các Bác mê tín chắc lại suy luận là đi tắm ao nơi khác kiểu ji cũng có vấn đề đây.  :d :d :d
Tóm lại văn hóa tâm linh ko ai ko phủ nhận nhưng ko nên suy luận một cách thái quá thành me tín dị đoan  (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Lê Nam trong 08/10/2013 02:52:38PM
Tôi thì lại khác, mê tín thì cũng có chút tâm linh nhưng nếu mà cu gáy liên cườm sa vào vào nhà thì cứ nhốt mà nuôi :-bd :))
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 08/10/2013 05:28:13PM
Hi. em Minhtri_cugay ơi, em mê tín thì cũng phải mê tín vừa vừa thôi chứ  ^:)^ ^:)^ ^:)^
Dẫu biết rằng có nhiêu ý kiến có kiến về vấn đề tâm linh mình ko phủ nhận chuyện đó, nhưng thật sư trong cuộc sống thành công hay ko là do bản thân mình hết. Phong tục thờ cúng là một nét văn hóa từ ngày xưa để lại giờ coi đó là nét văn hóa của người Phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.
Các bạn nên hiểu dõ ngụ ý của câu châm ngôn " Chim sa cá nhảy" nhé, ko nên đưa mê tín vào câu châm ngôn này.
Ví dụ chẳng lẽ câu châm ngôn: "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn" nếu gặp các Bác mê tín chắc lại suy luận là đi tắm ao nơi khác kiểu ji cũng có vấn đề đây.  :d :d :d
Tóm lại văn hóa tâm linh ko ai ko phủ nhận nhưng ko nên suy luận một cách thái quá thành me tín dị đoan  (*)(*) (*)(*) (*)(*)

..................................................................

Hi bác chimkute  :)) , tình hình sức khỏe của thân phụ bác thế nào rùi, đã qua cơn nguy kịch chưa???. Cái câu 'Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn' ai mà chẳng hiểu,  :))

Cái này là tùy cảm nhận của mỗi người mà, trong mỗi người chúng ta đều có những năng lượng đặc biệt mà nếu biết cách sẽ khai thác được để phục vụ cho chính cuộc sống thường ngày của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thế mới có chuyện người trở thành sư phụ, người chỉ là đệ tử, có nhà ngoại cảm, và có cả những người bình thường,  :d keke mà người thuộc nhóm sau thì phổ biến hơn người thuộc nhóm trước đó  :d.

P/S: Nhìn Đại rõ trắng trẻo béo tốt đẹp giai, thế mà ăn nói sắc sảo phết  :)) :)) :)).

Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: dammecuatoi trong 08/10/2013 09:36:13PM
Ồ. Bác minhtri là boy hay girl nhỉ, có đoạn bác viết về nhà chồng. Em kô hỉu lắm
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: November_rain trong 08/10/2013 10:56:08PM
Ồ. Bác minhtri là boy hay girl nhỉ, có đoạn bác viết về nhà chồng. Em kô hỉu lắm

Chị Minhtri_cugay là Girl nhưng có chim.........cu gáy bạn ah^^. Chị Minhtri_cugay đâu rồi. Có ng hỏi kìa  =))
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: chimkute trong 09/10/2013 10:28:47AM
Hi. em Minhtri_cugay ơi, em mê tín thì cũng phải mê tín vừa vừa thôi chứ  ^:)^ ^:)^ ^:)^
Dẫu biết rằng có nhiêu ý kiến có kiến về vấn đề tâm linh mình ko phủ nhận chuyện đó, nhưng thật sư trong cuộc sống thành công hay ko là do bản thân mình hết. Phong tục thờ cúng là một nét văn hóa từ ngày xưa để lại giờ coi đó là nét văn hóa của người Phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.
Các bạn nên hiểu dõ ngụ ý của câu châm ngôn " Chim sa cá nhảy" nhé, ko nên đưa mê tín vào câu châm ngôn này.
Ví dụ chẳng lẽ câu châm ngôn: "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn" nếu gặp các Bác mê tín chắc lại suy luận là đi tắm ao nơi khác kiểu ji cũng có vấn đề đây.  :d :d :d
Tóm lại văn hóa tâm linh ko ai ko phủ nhận nhưng ko nên suy luận một cách thái quá thành me tín dị đoan  (*)(*) (*)(*) (*)(*)

..................................................................

Hi bác chimkute  :)) , tình hình sức khỏe của thân phụ bác thế nào rùi, đã qua cơn nguy kịch chưa???. Cái câu 'Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn' ai mà chẳng hiểu,  :))

Cái này là tùy cảm nhận của mỗi người mà, trong mỗi người chúng ta đều có những năng lượng đặc biệt mà nếu biết cách sẽ khai thác được để phục vụ cho chính cuộc sống thường ngày của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thế mới có chuyện người trở thành sư phụ, người chỉ là đệ tử, có nhà ngoại cảm, và có cả những người bình thường,  :d keke mà người thuộc nhóm sau thì phổ biến hơn người thuộc nhóm trước đó  :d.

P/S: Nhìn Đại rõ trắng trẻo béo tốt đẹp giai, thế mà ăn nói sắc sảo phết  :)) :)) :)).

Hi cám ơn em đã hỏi thân phụ a, thân phụ a từ khi chữa bênh về nước sức khỏe rất tốt em ah.

Quay về chuyện cũ, vấn đề tâm linh minh ko phủ nhận, nhưng vấn đề nào mình nên xoay quanh vấn đề đó thôi ko nên qui chụp câu châm ngôn của người xưa vào vấn đề tâm linh, mê tín.
Câu "Chim sa, cá nhảy" đổi với mọi người là sui sẻo, đối với mình là câu dạy người đời ko nên ức hiếp kẻ cùng đường, vì họ như con cá nằm trên mặt đất ko có nước để vẫy vùng, như con chim mệt kiệt sức ko bay đc nên cần sự giúp đỡ, đây là hàm ý nghĩa bóng dạy người đời, còn thực tế sáng ngủ dạy thấy con cá 2-3kg nằm lăn lóc dãy đành đạch trc sân nhà thì 30p sau thành cá luộc, con chim gáy cườm liên giáp mệt mỏi sa vào nhà đảm bảo chưa đến 1 phút nằm trong lồng nuôi cưng như báu vật

P/S: Nhìn Minhtri_cugay rõ trắng trẻo xinh gái, thế mà ăn nói hoạt ngôn phết  :d :d :d
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: dammecuatoi trong 09/10/2013 11:03:31AM
kô lẻ thú chơi cu gáy lại có thể mang đến diển đàn một người phụ nử cùng đam mê với ae ta sao. minhtri có thể cho biết nguyên nhân gì mà chị có đam mê vậy.
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: quyents83 trong 09/10/2013 11:45:37AM
kô lẻ thú chơi cu gáy lại có thể mang đến diển đàn một người phụ nử cùng đam mê với ae ta sao. minhtri có thể cho biết nguyên nhân gì mà chị có đam mê vậy.
=)) =)) =)) =)) =))theo anh Đam Mê có phụ nữ nào là không đam mê cu nó gáy vậy?Tôi thấy khi phụ nữ mà đã mê chơi chim thì còn say hơn cả đàn ông ấy chứ,tôi chứng kiến có chị còn xách lồng cho chồng đi thi chim rất nhiều,có chị theo chồng đi đá gà. Nói chung nếu phụ nữ đã mê chim thì rất chiều chồng,nhưng thiên về tính cách thì hơi đồng bóng tí,có gì không phải xin chị bỏ qua nhé. Em không phải xem bói toán gì nhưng thực tế tiếp xúc nhiều nên thấy sao nói vậy thôi. *><* *><* *><* *><* *><*
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Lục Tiểu Phụng trong 09/10/2013 01:34:34PM
Mình cũng góp tý chuyện cho vui
"Chim sa cá nhảy" Là báo điềm xui ,nó trái với quy luật tự nhiên cũng như gà mái giữa trưa tự dưng gáy(nhưng con gà mái bình thường tự nhiên gáy xong thôi) hoặc chó tự nhiên nhảy lên giường nằm(những !!! chủ ko cho lên ghế và lên giường bao giờ) Cây đang trồng trước cửa tự nhiên chết khô không có nguyên nhân.v.v. Đó là các hiện tượng các cụ thời xa xưa đúc kết lại đó là điềm báo xui xẻo

Xui hay ko là quan niệm của từng người,người mê tín thì lo lắng ,người ko mê tín thì cho nó là chuyện bình thường
Mình kể 1 câu chuyện có thật 100% thế này .Hồi mình còn nhỏ (cách đây khoảng 35 năm mình vẫn nhớ rõ) mình xuống thuyền của ông Bác chơi ,hồi đó vẫn chạy thuyền buồm .Đang ngồi chơi tự nhiên có 1 con cá to nhảy lên mũi thuyền.Bác mình lo lắng bảo Anh con Bác
 -Lấy chút gạo và muối tiễn nó xuống sông
Anh trả lời
 -Không phải thả ,đang không có thức ăn "Cứt cá còn ngon hơn lá rau"
Thế là đem làm thịt kho ăn.Mọi người ăn riêng bác mình không ăn.Các bạn đoán chuyện gì sảy ra không?
 Chuyến đi đó thuyền bị đắm .Ông Bác chửi Anh 1 trận thôi rồi.Anh mình vãn cãi lại
 -Đấy chỉ là sự trùng hợp thôi , những người bị đắm thuyền đều bị cá nhảy lên à
 Bác cầm sào đuổi đánh ông anh bỏ chạy mất dép
Trở lại chuyện "chim sa cá nhảy" Tôi nghĩ như thế này ,không nên quá duy tâm nhưng cũng nên kiêng khem một chút.Nếu găp điềm báo đó ta không nên làm những việc lớn và quan trọng, trong thời gian gần sau đó.tham gia giao thông cũng thận trọng hơn .Chắc là hạn chế bớt rủi do,giảm tổn thất lớn nếu có gì không may sảy ra
Khi gặp" chim sa cá nhảy" bắt về nuôi hay thịt thì tuỳ vì đã nhìn thấy đó là điềm báo ,chứ không phải bắt nuôi và thịt là gặp chuyện xui xẻo-
Chúc mọi người vui vẻ,gặp nhiều may mắn
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: thu26389 trong 09/10/2013 04:52:56PM
ở quê em cũng thế gọi là "Chim sa cá nhảy" ,nếu bắt được cũng thả lại thiên nhiên chim bay vào nhà thì thả còn cá chuối 2 kg nhảy lên ngõ chắc em cũng khiếp không dám ăn mà đem bán  =)) =))
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 09/10/2013 05:01:59PM
Mình cũng góp tý chuyện cho vui
"Chim sa cá nhảy" Là báo điềm xui ,nó trái với quy luật tự nhiên cũng như gà mái giữa trưa tự dưng gáy(nhưng con gà mái bình thường tự nhiên gáy xong thôi) hoặc chó tự nhiên nhảy lên giường nằm(những !!! chủ ko cho lên ghế và lên giường bao giờ) Cây đang trồng trước cửa tự nhiên chết khô không có nguyên nhân.v.v. Đó là các hiện tượng các cụ thời xa xưa đúc kết lại đó là điềm báo xui xẻo

Xui hay ko là quan niệm của từng người,người mê tín thì lo lắng ,người ko mê tín thì cho nó là chuyện bình thường
Mình kể 1 câu chuyện có thật 100% thế này .Hồi mình còn nhỏ (cách đây khoảng 35 năm mình vẫn nhớ rõ) mình xuống thuyền của ông Bác chơi ,hồi đó vẫn chạy thuyền buồm .Đang ngồi chơi tự nhiên có 1 con cá to nhảy lên mũi thuyền.Bác mình lo lắng bảo Anh con Bác
 -Lấy chút gạo và muối tiễn nó xuống sông
Anh trả lời
 -Không phải thả ,đang không có thức ăn "Cứt cá còn ngon hơn lá rau"
Thế là đem làm thịt kho ăn.Mọi người ăn riêng bác mình không ăn.Các bạn đoán chuyện gì sảy ra không?
 Chuyến đi đó thuyền bị đắm .Ông Bác chửi Anh 1 trận thôi rồi.Anh mình vãn cãi lại
 -Đấy chỉ là sự trùng hợp thôi , những người bị đắm thuyền đều bị cá nhảy lên à
 Bác cầm sào đuổi đánh ông anh bỏ chạy mất dép
Trở lại chuyện "chim sa cá nhảy" Tôi nghĩ như thế này ,không nên quá duy tâm nhưng cũng nên kiêng khem một chút.Nếu găp điềm báo đó ta không nên làm những việc lớn và quan trọng, trong thời gian gần sau đó.tham gia giao thông cũng thận trọng hơn .Chắc là hạn chế bớt rủi do,giảm tổn thất lớn nếu có gì không may sảy ra
Khi gặp" chim sa cá nhảy" bắt về nuôi hay thịt thì tuỳ vì đã nhìn thấy đó là điềm báo ,chứ không phải bắt nuôi và thịt là gặp chuyện xui xẻo-
Chúc mọi người vui vẻ,gặp nhiều may mắn
......................................................

Đọc bài của bác Lục Tiểu Phụng xong minhtri cứ đắn đo phân vân mãi không biết có viết tiếp không  :)), chỉ sợ anh em lại bảo 'viết gì mà lắm thế'  :)) nhưng mà cứ thấy tay chân ngồi không yên, thế là đành phải múa bàn  phím tí  :d.

Về chuyện bác Phụng kể ở trên thì minhtri hoàn toàn tin và không có ý kiến gì cả. Nhân tiện bác có đề cập đến chuyện điềm báo cây đang xanh bỗng dưng chết, chuyện này thì minhtri đã từng chứng kiến:

-Năm 1985 nhà minhtri có trồng một nhành cây vạn niên thanh, dân gian lúc đó hay gọi là cây sống đời, cắm vào một chiếc lọ hoa trắng xinh xinh và để bên cửa sổ. Cây mọc xanh tốt và quấn dài gần hết cả cửa rồi. Một ngày kia cả nhà ngỡ ngàng bỗng thấy cây tự nhiên héo úa, đang chưa hiểu chuyện gì thì cả nhà nhận được tin ông ngoại mất ở quê. Đau đớn vội vàng cả nhà lên đường về quê chịu tang ông ngoại mà chưa kịp vứt cây héo đi. 3 ngày sau khi đã xong các thủ tục làm tang ông ngoại, cả nhà trở về thì kỳ lạ chưa, nhành cây sống đời lại xanh tốt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cây vẫn ở mãi bên gia đình cho đến khi cả nhà được phân về Ngọc Khánh và bố mẹ không mang theo nữa.

-Tết năm 2004 cây thiết mộc lan nhà bố mẹ minhtri trồng đã mấy năm đột nhiên ra hoa, hoa tím đẹp như bắp ngô, mọi người đều bảo năm đó nhà minhtri sẽ có nhiều điều tốt vì cây này hiếm khi ra hoa lắm, các nhà trồng làm cảnh chủ yếu là ngắm lá xanh thôi. 3 tháng sau bà ngoại tức là mẹ đẻ của  minhtri lại được đi tu nghiệp ở nước ngoài gần 1 năm. Đến giữa năm đó thì nhà minhtri đón sự ra đời của cu Trí là cháu trai ngoại đầu tiên của đại gia đình. 2 tháng sau minhtri cũng thi đỗ công chức nhà nước mà không mất một đồng tiền nào, hoàn toàn thi bằng thực lực.

- Năm 2011, 1 cành cây phát lộc trên bàn thờ đột nhiên mọc thêm 1 nhánh, mọc thẳng cao vút lên gần chạm trần phòng thờ. Sau một thời gian, nhà minhtri có thêm tin vui và cuối năm đó đón sự ra đời của cu non thứ 2. Cành phát lộc thường ngắn, và rất ít khi 1 cành mỏng manh như vậy lại mọc thêm được nhánh.

- Năm 2012 vào một buổi trưa mẹ của minhtri có mang con ngan đã làm lông sẵn và bảo minhtri luộc lên mang thắp hương dâng Các Cụ. Vì người nhà cứ nghĩ thắp hương xong sẽ xin lộc cụ luôn nên không nấu thêm bất cứ món gì ngoài rau luộc. Cu non thì cứ háo hức cứ đòi phải có thịt ngan mới chịu ăn cơm. Ai ngờ hôm đó nén hương rất dài nên cháy chậm, mãi đến gần 2h trưa mà hương vẫn chỉ cháy hết có 2/3. Cu non cứ ì xèo mãi. Thương cu non minhtri đành liều ra trước bàn thờ TT lạy xin hạ thịt ngan dù vẫn còn 1/3 hương chưa cháy hết.

Buổi trưa hôm đó chỉ có minhtri và cu non là ăn thịt ngan, còn bà người nhà mấy lần can ngăn không ăn một miếng nào. Đến tầm 5h chiều đột nhiên minhtri thấy người như bị tụt áp, đầu óc chao đảo, người vã hết mồ hôi, lao vào toilet phun không biết đến bao nhiêu lần, cảm giác như phun ra cả mật xanh mật vàng, từ trước đến nay chưa bao giờ bị như vậy. Xong nằm vật ra không dậy nổi, đến 9h đêm thì mẹ đẻ và em trai phải chạy sang đánh cảm cho minhtri và đến gần 11h đêm thì minhtri cũng cố gắng dậy đi lại.

Còn cu non thì sao? Hôm đó cu non vẫn đi học, đi chơi bình thường. Nhưng đến đêm thì đột nhiên cả nhà nghe cu non kêu ộc một tiếng, quay sang đã thấy cu non phun hết sạch mọi thứ. Minhtri dậy dọn dẹp và nhìn đồng hồ thì đúng 12h đêm. Biết ngay là mình đã làm sai rồi, nên hôm sau vội vã thắp hương xin Các Cụ đại xá. Kể từ đó không bao giờ dám lặp lại nữa. Riêng bà người nhà thì cả ngày hôm đó bình an vô sự. Các bác đừng nghĩ là hôm đó minhtri và cu non bị ngộ độc thức ăn nhé, vì hôm sau cả nhà vẫn tiếp tục ăn nốt đĩa thịt ngan còn lại thì chuyện kia không xảy ra nữa.

Bây giờ cả gia đình minhtri đã quy, và đã được Thầy dạy dỗ bảo ban nhiều về nghi lễ, phép tắc.

Còn nhiều chuyện nữa hay lắm  :)),  minhtri cũng cùng một ý kiến như bác Lục Tiểu Phụng. Chúng ta cứ cẩn thận thôi, cũng không cần phải tự hành xác làm gì nếu thấy không cần thiết. Điều gì tránh được thì cố gắng tránh.  :))

P/S: Vừa đi đường minhtri lại chợt nhớ ra rằng sở dĩ có người gặp những hiện tượng như vậy, có người lại không, vì do vía của mỗi người khác nhau theo cách giải thích của dân gian. Nếu chiếu theo như vậy, thì minhtri thuộc dạng yếu bóng vía  :)), còn các bác khác thì vía mạnh hơn nên ít khi gặp phải lắm  :)), thế cho nên mỗi người một kiểu, cứ góp tí chuyện cho vui thôi. Tốt nhất là các bác gặp chuyện gì mà chưa tin thì cứ ............nên thử 1 lần cho biết  :)), nếu thấy hậu quả xấu thì dừng lại không làm, nếu thấy vẫn không sao thì .........cứ tiếp tục làm và lên chia sẻ cho anh em biết với nhé  :d.
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: cocsai trong 09/10/2013 11:22:05PM
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ những câu chuyện gắn liền với cuộc sống của bản thân !
Riêng em gặp trường hợp này cũng bán tin, bán nghi lắm, nhưng tương truyền từ xưa là thế, thôi thì ... cứ vậy đi, việc gì đến rồi sẽ đến .... _zoo_ _zoo_

P/S: viết xong vội quá nên " lặn .. lội" lẫn lộn, cảm ơn ae đã bỏ quá cho, xin đính chính lại cho chuẩn các cụ nhé  :-$ :-$ :-$ :-$
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá lội" ???
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 10/10/2013 08:45:48AM
Bạn Cocsai bỗng dưng lụm được 1 con “cu gáy đẹp”, tấm tắc, do dự, rồi thả nó đi. Tôi thấy đó là 1 cử chỉ đẹp.
Tôi thì tôi nghĩ “của phù vân - để ngoài ngõ”. Để có con chim, mình phải cố “đoạt”, thì khi “được” nó mới sướng – còn không thì cũng chẳng vấn vương. Nếu có nghĩ là “phải có duyên nó mới đến với mình” thì giữ nuôi cũng tốt, thả đi cũng tốt.
Nhân các bác phiếm chuyện về “chim sa cá nhảy”, tôi cũng tìm hiểu thử xem thì thấy là:
- Viết về Tướng Mạo Con Người Qua Ca Dao Dân Ca, tác giả Trần Minh Thương dùng câu dẫn để tả về những người mà theo dân gian phải tránh xa là:
Chim sa, cá nhảy chớ nuôi
Những người lông bụng chớ chơi bạn cùng

Nghĩa đơn giản là đừng nuôi chim sa, cá nhảy, đừng chơi với người có nhiều lông bụng.
- Viết về ý niệm âm dương trong tâm thức người Việt thể hiện trong ngôn ngữ (qua ca dao, tục ngữ), nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Thức nhận xét: “... từ lâu Việt tộc đã nhìn thấy rằng không có gì  hoàn toàn âm, hoặc hoàn toàn dương, mà trong âm có dương và trong dương có âm. Ngôn ngữ đã thể hiện điều nhận thức này qua các cách nói như: trong rủi có may, trong hay có dở, trong hoạ có phúc, hoặc như:
Chim sa, cá nhảy chớ mừng
Nhện sa, xà đón xin đừng có lo"

Ở đây ta lại phải hiểu nôm na là chớ thấy cái gì dễ dàng quá mà vội mừng,chớ thấy cái gì khó khăn quá mà vội lo.
- Còn khoa học hiện đại thì nhìn nhận như thế nào. GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Nhiều người cho rằng, chim thì bay trên trời, cá ở dưới nước vì thế khi chim sa xuống đất, cá nhảy lên bờ là bất thường. Mà bất thường thì ắt có điềm xấu.
Thực tế chim sa, cá nhảy là hiện tượng bình thường và không liên quan đến bất kỳ yếu tố tâm linh nào cả. Chim bay trên trời cũng có lúc sà xuống mặt đất để kiếm thức ăn. Tương tự cá bơi dưới nước nhưng khi nước cạn, hoặc nước đầy, chúng cũng có thể nhảy lên bờ.
Hiện tượng chim sa, cá nhảy xảy ra là do trong môi trường sống của chúng đang có những mối nguy hiểm ( có sự tồn tại của các loài chim ăn thịt khác, hay các loài động vật săn mồi dưới nước như cá sấu, giải, rắn.....). Những mối nguy hiểm này, trước kia, cũng là mối nguy hiểm với con người. Nay thì không đáng kể.
Tuy nhiên, chim sa cá nhảy còn có thể do chúng gặp hoặc cảm nhận những mối nguy hiểm khác. Ví dụ như địa từ trường ở khu vực đó rất xấu ( với tác động lâu dài tới hệ thần kinh Trung ương), sắp xảy ra thiên tai,v.v....... Những mối nguy hiểm này vẫn có tác động xấu tới con người hiện đại.
Vì thế, khi học hỏi kinh nghiệm cổ truyền, không thể suy nghĩ máy móc rằng cứ "chim sa cá nhảy" thì là điềm gở. Đôi lúc đúng, đôi lúc không đúng. Phải suy xét kỹ để nhận biết rằng hiện tượng đó có thể có ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của mình hay không.

Tôi lang thang thêm vài nơi thì thấy có bạn có suy nghĩ như vầy: “Thực ra thì chuyện các cụ ngày xưa nói đến chim sa, cá nhảy là nói đến một tình huống để ví con người cũng như loài vật, khi bị rơi vào bước đường cùng cực, hoặc sa cơ lỡ vận thì cũng như con cá nhảy lên bờ, con chim bị yếu sa xuống không bay được, điều này nói đến những lúc thất thế như vậy thì không nên ra tay để hại họ, vì họ đã cùng đường rồi, cá lên bờ chỉ còn nằm chờ chết, chim sa thì cũng làm sao còn tung cánh được nữa, đây âu cũng là bài học thực tiễn để chỉ cho con người ta sống phải biết làm sao cho phải, không nên dồn người khác vào đường cùng và cũng không hà hiếp kẻ yếu thế cô quạnh. Theo thiển ý của mình thì để nhấn mạnh hơn về hành động không được xâm phạm đến con vật khi bị yếu thế. Các cụ xưa gắn với sự trừng phạt cho những hành động vô đạo đức thôi … ”. Tôi đồng ý với cách hiểu của bạn này.
Nhiều người thấy hiện tượng này cho là điềm báo. Nhưng theo tôi thì do sự trùng hợp ở đời quá nhiều, con người lại dễ bị ám thị. Nên hễ cứ thấy vài sự trùng lặp trên là kết luận nó luôn đi đôi với nhau (Hễ thấy chim sa cá nhảy thì dứt khoát là gặp nạn).
AE nghiện gác cu đi rừng, hoặc nghiện đi câu thấy chim sa cá nhảy hoài đó thôi ... 
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: Lục Tiểu Phụng trong 10/10/2013 11:39:44AM
Bạn Hoang ĐL viết rất hay ,nhưng mình bổ xung thêm thế này
Bạn viết câu "Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                      những người lông bụng chớ chơi bạn cùng"
Câu đó chính xác là"Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                                Những người nông bụng chớ chơi bạn cùng
Những người 'nông' bụng ở đây là những người lòng dạ hẹp hòi ,bọn tiểu nhân,nói chung là bụng ngắn
Chứ không phải Bạn nghĩ là những người nhiều 'lông' bụng là những người không tốt
Hoặc có câu " Quân tử nông chân
                      tiểu nhân nông bụng"
Người quân tử là những người nho nhã lịch sự và họ đi rất chậm dãi,ngày xưa thời của những thư sinh áo dài với những bước chân chậm dãi nho nhã .Vì mặc chiếc áo dài đến mắt cá chân như vậy đi những bước chân chậm dãi nho nhã của người quân tử làm người ta tưởng anh này ngăn chân 'gọi cách khác là "nông" chân".
Tiểu nhân nông bụng là lòng dạ hẹp hòi
Hoặc có câu "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" V.V.
Suy nghĩ của tôi như bài viết trước nếu gặp phải những điềm báo gở đó không có gì phải hoang mang và quá lo lắng ,chúng ta thận trọng hơn trong công việc và đi lại cũng tốt thôi
Quan điểm của bạn Hoàng ĐL cũng tốt 'Vô sư ,Vô sách" chẳng làm gì phải nghĩ cho mệt đầu ,giống như anh con bác mình "Đấy chỉ là sựu trùng hợp thôi"

Trong cuộc sống có những điều khó giải thích .Qua câu chuyện của bạn MinhTrí mình nhớ ra là nhà mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy.Năm một chín bảy mấy gì đó ,nhà mình cũng trồng 2 cụm vạn niên thanh vào vỏ 2 con ốc biển rất to và đẹp .Bố mình đóng đinh cho leo 2 bên cạch cửa và chụm vào giữa phía trên, 2 cụm cây xanh tốt và rất đẹp.Ai nhìn thấy cũng khen. Nhưng đến một hôm cả 2 cụm cây đều bị héo ,có người bảo đó là có điềm báo,Bố mình không tin nhưng đúng là năm đó nhà mình gặp nhiều chuyện không vui mà lại toàn việc lớn.Sau đó bố mình phá bỏ cây đi không trồng nữa
 
Ở nước ngoài họ cũng duy tâm đấy các bạn ạ.Khách sạn không có phòng số 13 ,máy bay không có hàng nghế số 13.Con tàu vũ trụ Apôll 13 cũng bi nổ .v.v. :-S :-S :-S
Ở HP mình thấy có 2 trường hợp thế này
1-Khu chế xuất Đồ sơn ,Khi khởi công ông chủ tịch TP cầm xẻng xúc cát làm tượng trưng không may cán xẻng bị gãy,sau đó đối tác nước ngoài đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào đó nhưng họ cũng bỏ
2-Nhà máy xi măng Chinh Phong ,Bên Đài Loan họ đã ấn định ngày khởi công đã chuần bị chu đáo và tốn kém nhưng sau đó thay đổi vào ngày khác.nghe đâu họ bảo ngày đó không được tốt.Khi khởi công họ làm 1 mâm lễ rất lớn đặt trên ngọn núi cao nhất ở dãy núi họ được cấp phép.Khi tuyển các chức vụ quan trong trong nhà máy .Ngoài kiểm tra bằng cấp năng lực vẫn phải qua 1 phòng cuối cùng chẳng kiểm tra gì cả ,chỉ nói chuyện với 1chuyên gia.Chuyên gia đó là thầy xem tướng
Còn nhiều chuyện hay lắm .đọc cho vui thôi .Có duy tâm thôi chứ đừng mê tín nhé  :)) :)) :)) :))
Cám ơn các bạn đã đọc bài 
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: chimkute trong 10/10/2013 01:20:49PM
Bạn Hoang ĐL viết rất hay ,nhưng mình bổ xung thêm thế này
Bạn viết câu "Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                      những người lông bụng chớ chơi bạn cùng"
Câu đó chính xác là"Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                                Những người nông bụng chớ chơi bạn cùng
Những người 'nông' bụng ở đây là những người lòng dạ hẹp hòi ,bọn tiểu nhân,nói chung là bụng ngắn
Chứ không phải Bạn nghĩ là những người nhiều 'lông' bụng là những người không tốt
Hoặc có câu " Quân tử nông chân
                      tiểu nhân nông bụng"
Người quân tử là những người nho nhã lịch sự và họ đi rất chậm dãi,ngày xưa thời của những thư sinh áo dài với những bước chân chậm dãi nho nhã .Vì mặc chiếc áo dài đến mắt cá chân như vậy đi những bước chân chậm dãi nho nhã của người quân tử làm người ta tưởng anh này ngăn chân 'gọi cách khác là "nông" chân".
Tiểu nhân nông bụng là lòng dạ hẹp hòi
Hoặc có câu "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" V.V.
Suy nghĩ của tôi như bài viết trước nếu gặp phải những điềm báo gở đó không có gì phải hoang mang và quá lo lắng ,chúng ta thận trọng hơn trong công việc và đi lại cũng tốt thôi
Quan điểm của bạn Hoàng ĐL cũng tốt 'Vô sư ,Vô sách" chẳng làm gì phải nghĩ cho mệt đầu ,giống như anh con bác mình "Đấy chỉ là sựu trùng hợp thôi"

Trong cuộc sống có những điều khó giải thích .Qua câu chuyện của bạn MinhTrí mình nhớ ra là nhà mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy.Năm một chín bảy mấy gì đó ,nhà mình cũng trồng 2 cụm vạn niên thanh vào vỏ 2 con ốc biển rất to và đẹp .Bố mình đóng đinh cho leo 2 bên cạch cửa và chụm vào giữa phía trên, 2 cụm cây xanh tốt và rất đẹp.Ai nhìn thấy cũng khen. Nhưng đến một hôm cả 2 cụm cây đều bị héo ,có người bảo đó là có điềm báo,Bố mình không tin nhưng đúng là năm đó nhà mình gặp nhiều chuyện không vui mà lại toàn việc lớn.Sau đó bố mình phá bỏ cây đi không trồng nữa
 
Ở nước ngoài họ cũng duy tâm đấy các bạn ạ.Khách sạn không có phòng số 13 ,máy bay không có hàng nghế số 13.Con tàu vũ trụ Apôll 13 cũng bi nổ .v.v. :-S :-S :-S
Ở HP mình thấy có 2 trường hợp thế này
1-Khu chế xuất Đồ sơn ,Khi khởi công ông chủ tịch TP cầm xẻng xúc cát làm tượng trưng không may cán xẻng bị gãy,sau đó đối tác nước ngoài đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào đó nhưng họ cũng bỏ
2-Nhà máy xi măng Chinh Phong ,Bên Đài Loan họ đã ấn định ngày khởi công đã chuần bị chu đáo và tốn kém nhưng sau đó thay đổi vào ngày khác.nghe đâu họ bảo ngày đó không được tốt.Khi khởi công họ làm 1 mâm lễ rất lớn đặt trên ngọn núi cao nhất ở dãy núi họ được cấp phép.Khi tuyển các chức vụ quan trong trong nhà máy .Ngoài kiểm tra bằng cấp năng lực vẫn phải qua 1 phòng cuối cùng chẳng kiểm tra gì cả ,chỉ nói chuyện với 1chuyên gia.Chuyên gia đó là thầy xem tướng
Còn nhiều chuyện hay lắm .đọc cho vui thôi .Có duy tâm thôi chứ đừng mê tín nhé  :)) :)) :)) :))
Cám ơn các bạn đã đọc bài

Anh Lục Tiểu Phụng nói rất hay, đúng là có duy tâm ko nên mê tín
Nhưng nếu trắt lọc các sự kiện lắp ghép vào ngày nào bất kì trong năm thì ngày nào cũng là ngày xấu, tốt hết,
Ngày trước quê em có bao giờ cưới xin tháng 07 đâu, giờ thì ngày nào cũng cưới xin được hết.
Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,
Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi,
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 10/10/2013 04:43:31PM
Bạn Hoang ĐL viết rất hay ,nhưng mình bổ xung thêm thế này
Bạn viết câu "Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                      những người lông bụng chớ chơi bạn cùng"
Câu đó chính xác là"Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                                Những người nông bụng chớ chơi bạn cùng
Những người 'nông' bụng ở đây là những người lòng dạ hẹp hòi ,bọn tiểu nhân,nói chung là bụng ngắn
Chứ không phải Bạn nghĩ là những người nhiều 'lông' bụng là những người không tốt
Hoặc có câu " Quân tử nông chân
                      tiểu nhân nông bụng"
Người quân tử là những người nho nhã lịch sự và họ đi rất chậm dãi,ngày xưa thời của những thư sinh áo dài với những bước chân chậm dãi nho nhã .Vì mặc chiếc áo dài đến mắt cá chân như vậy đi những bước chân chậm dãi nho nhã của người quân tử làm người ta tưởng anh này ngăn chân 'gọi cách khác là "nông" chân".
Tiểu nhân nông bụng là lòng dạ hẹp hòi
Hoặc có câu "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" V.V.
Suy nghĩ của tôi như bài viết trước nếu gặp phải những điềm báo gở đó không có gì phải hoang mang và quá lo lắng ,chúng ta thận trọng hơn trong công việc và đi lại cũng tốt thôi
Quan điểm của bạn Hoàng ĐL cũng tốt 'Vô sư ,Vô sách" chẳng làm gì phải nghĩ cho mệt đầu ,giống như anh con bác mình "Đấy chỉ là sựu trùng hợp thôi"

Trong cuộc sống có những điều khó giải thích .Qua câu chuyện của bạn MinhTrí mình nhớ ra là nhà mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy.Năm một chín bảy mấy gì đó ,nhà mình cũng trồng 2 cụm vạn niên thanh vào vỏ 2 con ốc biển rất to và đẹp .Bố mình đóng đinh cho leo 2 bên cạch cửa và chụm vào giữa phía trên, 2 cụm cây xanh tốt và rất đẹp.Ai nhìn thấy cũng khen. Nhưng đến một hôm cả 2 cụm cây đều bị héo ,có người bảo đó là có điềm báo,Bố mình không tin nhưng đúng là năm đó nhà mình gặp nhiều chuyện không vui mà lại toàn việc lớn.Sau đó bố mình phá bỏ cây đi không trồng nữa
 
Ở nước ngoài họ cũng duy tâm đấy các bạn ạ.Khách sạn không có phòng số 13 ,máy bay không có hàng nghế số 13.Con tàu vũ trụ Apôll 13 cũng bi nổ .v.v. :-S :-S :-S
Ở HP mình thấy có 2 trường hợp thế này
1-Khu chế xuất Đồ sơn ,Khi khởi công ông chủ tịch TP cầm xẻng xúc cát làm tượng trưng không may cán xẻng bị gãy,sau đó đối tác nước ngoài đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào đó nhưng họ cũng bỏ
2-Nhà máy xi măng Chinh Phong ,Bên Đài Loan họ đã ấn định ngày khởi công đã chuần bị chu đáo và tốn kém nhưng sau đó thay đổi vào ngày khác.nghe đâu họ bảo ngày đó không được tốt.Khi khởi công họ làm 1 mâm lễ rất lớn đặt trên ngọn núi cao nhất ở dãy núi họ được cấp phép.Khi tuyển các chức vụ quan trong trong nhà máy .Ngoài kiểm tra bằng cấp năng lực vẫn phải qua 1 phòng cuối cùng chẳng kiểm tra gì cả ,chỉ nói chuyện với 1chuyên gia.Chuyên gia đó là thầy xem tướng
Còn nhiều chuyện hay lắm .đọc cho vui thôi .Có duy tâm thôi chứ đừng mê tín nhé  :)) :)) :)) :))
Cám ơn các bạn đã đọc bài


Anh Lục Tiểu Phụng nói rất hay, đúng là có duy tâm ko nên mê tín
Nhưng nếu trắt lọc các sự kiện lắp ghép vào ngày nào bất kì trong năm thì ngày nào cũng là ngày xấu, tốt hết,
Ngày trước quê em có bao giờ cưới xin tháng 07 đâu, giờ thì ngày nào cũng cưới xin được hết.
Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,
Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi,


......................................

 :)) :)) Cái topic này hay và rộng lớn lắm, không thể chỉ trong một vài bài viết mà thuyết phục được nhau  :)), mà phải do cá nhân tự cảm nhận, quan sát và ngộ ra được tới đâu.

Bài viết của cụ Hoàng ĐL và bác Lục Tiểu Phục đều rất hay và công phu, chi tiết. Đọc xong mới vỡ ra 'quân tử nông bụng' chứ không phải 'lông bụng'  :d vì như minhtri nghĩ quân tử ngày xưa toàn là thư sinh nho nhã, người gầy thì lấy đâu ra .....  mà không dám cười vì sợ cụ giận  :d.

Những ví dụ mà bác Lục Tiểu Phụng đưa ra đều rất hay, thực ra còn rất rất nhiều ví dụ khác mà mọi người vẫn truyền tai nhau nhưng không kết luận đích xác vì chưa có nghiên cứu nào được công bố công khai, thế nhưng cũng không nên hoàn toàn phủ nhận vì đã có ai nói là không đúng???.

Đồng ý với bác chimkute là 'Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,',

Thầy của mintri dạy rằng, có 2 đối tượng rất khó, hay thậm chí là không thể giác ngộ được: đối tượng thứ nhất là những người có cuộc sống hiện tại quá sung sướng, cơm no áo ấm, ban ngày đi làm nhàn nhã, ban tối đi chơi hưởng thụ, đối tượng này sướng quá rồi nên không thấy cần thiết phải để ý đến những vấn đề chúng ta đang bàn luận. Đó là do phúc ấm Tổ tiên họ để lại nên họ được hưởng thụ, nhưng nếu cứ tiêu hết phúc mà không lo tích phúc đức mới thì đến đời sau liệu có còn được như vậy nữa không?

Đối tượng thứ hai là những người có cuộc sống quá khổ cực, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, đối tượng này khổ quá rồi nên cũng thấy không cần thiết, hoặc không có điều kiện để ý tới những vấn đề chúng ta đang bàn luận.

Nếu mà nói liên tưởng thái quá, thì tức là đã phủ nhận các công trình nghiên cứu của rất nhiều tác giả. Ví dụ như các sách về Cơ sở văn hóa Việt Nam, trong đó dạy cả Ngũ hành tương sinh, tương khắc, dạy về Hà đồ do Trần Ngọc Thêm và Trần Quốc Vượng viết mà hiện vẫn đang hàng ngày được giảng dạy cho sinh viên đại học khối chuyên ngữ và khối xã hội nhân văn ở các trường đại học ở Hà Nội, trong đó dạy cả về vấn đề đàn ông có 7 vía, phụ nữ có 9 vía, rồi thiên can, địa chi, vv.

Rồi biết bao công trình nghiên cứu về phong thủy, lý số, tướng mạo vv, thiên văn học vv, chẳng nhẽ cũng gọi là mê tín??? Cứ áp đặt chữ 'mê tín' khi mà chúng ta không có cùng niềm tin, và không tìm hiểu cặn kẽ sâu xa bản chất của vấn đề.

Ngoài ra minhtri cũng không cùng suy nghĩ với câu "Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi," Nói tới phương Tây là nói tới các nước phát triển, dân trí cao, thế nhưng bên đó vẫn có những nhà chiêm tinh xuất chúng, lấy ví dụ như nhà chiêm tinh học người Nga mà báo chí đã hết lời ca ngợi. Rồi đến nhà chiêm tinh Adam Smith sinh ra tại Boston, là người hộ lý của tổng thống Mỹ vv. Bên đó họ cũng coi Tử vi phương Tây gọi là 'Horoscope'. Nước Nhật cũng rất phát triển nhưng họ cũng có thiên can, địa chi, 12 con giáp vv.

Xin trích dẫn đường link vào báo Kiến thức với vô vàn bài viết về các nhà chiêm tinh phương Tây:

http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html (http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html)

Và hiện nay thì các nước phát triển cũng bị suy thoái kinh tế, tỉ lệ người thất nghiệp ngày càng tăng, rất nhiều bác Tây ba lô sang Việt Nam kiếm việc làm đó.

Minhtri cũng cùng quan điểm với các bác rằng: tất nhiên mình không nên quá nặng nề về vấn đề này, mà chỉ nên tham khảo để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, để chiêm nghiệm, để hoàn thiện cuộc sống của mình, và hoàn toàn đồng ý với bác Phụng rằng: 'Trong âm có dương, trong dương có âm' phải biết điều tiết hài hòa mọi thứ thì cuộc sống mới tốt đẹp được. Hàng ngày chúng ta ai cũng phải đi làm, phải lo cuộc sống gia đình vất vả, nhưng nếu sớm biết ngộ ra nhiều điều, thì cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp hơn thôi.

..........................................

Nói tóm lại là chỉ từ một câu 'Chim sa cá nhảy' của bạn coc sai mà ta bàn luận ra biết bao nhiêu vấn đề  :)), những vấn đề vô cùng rộng lớn và bí hiểm mà phải hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách mới có thể giải thích cặn kẽ được  :d, và quan trọng là dù đọc sách nhưng cũng phải có trải nghiệm thực tế thì mới hiểu rõ bản chất vấn đề, không nên cứ áp đặt cái tiếng 'mê tín' là xong  :d.

Có điều kiện tìm hiểu vấn đề này cũng tốt, nhưng mất nhiều thời gian và công sức, trí tuệ lắm. Tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu các bài học về cu gáy cho sung sướng đầu óc  :)).


Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: LAM BA LONG trong 10/10/2013 06:54:40PM
Ðể trả lời câu noi cua ban minh xin noi về vài điển tích trong bài "Hương Xưa" của Cung Tiến, anh Phạm Văn Bân đã bỏ công sưu tập và viết lên các điển tích của bốn người đẹp lừng lẫy trong văn học sử Trung quốc. Ðó là những người mà chim nhạn đang bay mà thấy thì phải rớt xuống (Tây Thi lạc nhạn), cá phải lặn sâu (Chiêu Quân trầm ngư), trăng phải đóng bít lại (Ðiêu Thuyền bế nguyệt) và hoa phải đâm ra xấu hổ (Dương Quý Phi tu hoa). Người Việt hay nói thoát đi là "đẹp đến nỗi chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường" là ám chỉ họ vậỵ
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: hieucm trong 10/10/2013 09:11:45PM
ở trong nam là "chim sa cá lị". nghe người lớn tuổi nói lại là mình đang đi chim rớt chết trước mặt hoặc mình bơi xuồng cá nhảy chết trước mũi xuồng mới là xui
nếu cá nhảy lên xuồng là do mình làm động nước, nó giật mình nên nhảy lên. cái đó đem về nướng được  :d
chim đẹp mà té trước mặt thì nuôi luôn  bat tay
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: tampd trong 10/10/2013 09:17:04PM
Bạn Hoang ĐL viết rất hay ,nhưng mình bổ xung thêm thế này
Bạn viết câu "Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                      những người lông bụng chớ chơi bạn cùng"
Câu đó chính xác là"Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                                Những người nông bụng chớ chơi bạn cùng
Những người 'nông' bụng ở đây là những người lòng dạ hẹp hòi ,bọn tiểu nhân,nói chung là bụng ngắn
Chứ không phải Bạn nghĩ là những người nhiều 'lông' bụng là những người không tốt
Hoặc có câu " Quân tử nông chân
                      tiểu nhân nông bụng"
Người quân tử là những người nho nhã lịch sự và họ đi rất chậm dãi,ngày xưa thời của những thư sinh áo dài với những bước chân chậm dãi nho nhã .Vì mặc chiếc áo dài đến mắt cá chân như vậy đi những bước chân chậm dãi nho nhã của người quân tử làm người ta tưởng anh này ngăn chân 'gọi cách khác là "nông" chân".
Tiểu nhân nông bụng là lòng dạ hẹp hòi
Hoặc có câu "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" V.V.
Suy nghĩ của tôi như bài viết trước nếu gặp phải những điềm báo gở đó không có gì phải hoang mang và quá lo lắng ,chúng ta thận trọng hơn trong công việc và đi lại cũng tốt thôi
Quan điểm của bạn Hoàng ĐL cũng tốt 'Vô sư ,Vô sách" chẳng làm gì phải nghĩ cho mệt đầu ,giống như anh con bác mình "Đấy chỉ là sựu trùng hợp thôi"

Trong cuộc sống có những điều khó giải thích .Qua câu chuyện của bạn MinhTrí mình nhớ ra là nhà mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy.Năm một chín bảy mấy gì đó ,nhà mình cũng trồng 2 cụm vạn niên thanh vào vỏ 2 con ốc biển rất to và đẹp .Bố mình đóng đinh cho leo 2 bên cạch cửa và chụm vào giữa phía trên, 2 cụm cây xanh tốt và rất đẹp.Ai nhìn thấy cũng khen. Nhưng đến một hôm cả 2 cụm cây đều bị héo ,có người bảo đó là có điềm báo,Bố mình không tin nhưng đúng là năm đó nhà mình gặp nhiều chuyện không vui mà lại toàn việc lớn.Sau đó bố mình phá bỏ cây đi không trồng nữa
 
Ở nước ngoài họ cũng duy tâm đấy các bạn ạ.Khách sạn không có phòng số 13 ,máy bay không có hàng nghế số 13.Con tàu vũ trụ Apôll 13 cũng bi nổ .v.v. :-S :-S :-S
Ở HP mình thấy có 2 trường hợp thế này
1-Khu chế xuất Đồ sơn ,Khi khởi công ông chủ tịch TP cầm xẻng xúc cát làm tượng trưng không may cán xẻng bị gãy,sau đó đối tác nước ngoài đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào đó nhưng họ cũng bỏ
2-Nhà máy xi măng Chinh Phong ,Bên Đài Loan họ đã ấn định ngày khởi công đã chuần bị chu đáo và tốn kém nhưng sau đó thay đổi vào ngày khác.nghe đâu họ bảo ngày đó không được tốt.Khi khởi công họ làm 1 mâm lễ rất lớn đặt trên ngọn núi cao nhất ở dãy núi họ được cấp phép.Khi tuyển các chức vụ quan trong trong nhà máy .Ngoài kiểm tra bằng cấp năng lực vẫn phải qua 1 phòng cuối cùng chẳng kiểm tra gì cả ,chỉ nói chuyện với 1chuyên gia.Chuyên gia đó là thầy xem tướng
Còn nhiều chuyện hay lắm .đọc cho vui thôi .Có duy tâm thôi chứ đừng mê tín nhé  :)) :)) :)) :))
Cám ơn các bạn đã đọc bài


Anh Lục Tiểu Phụng nói rất hay, đúng là có duy tâm ko nên mê tín
Nhưng nếu trắt lọc các sự kiện lắp ghép vào ngày nào bất kì trong năm thì ngày nào cũng là ngày xấu, tốt hết,
Ngày trước quê em có bao giờ cưới xin tháng 07 đâu, giờ thì ngày nào cũng cưới xin được hết.
Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,
Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi,


......................................

 :)) :)) Cái topic này hay và rộng lớn lắm, không thể chỉ trong một vài bài viết mà thuyết phục được nhau  :)), mà phải do cá nhân tự cảm nhận, quan sát và ngộ ra được tới đâu.

Bài viết của cụ Hoàng ĐL và bác Lục Tiểu Phục đều rất hay và công phu, chi tiết. Đọc xong mới vỡ ra 'quân tử nông bụng' chứ không phải 'lông bụng'  :d vì như minhtri nghĩ quân tử ngày xưa toàn là thư sinh nho nhã, người gầy thì lấy đâu ra .....  mà không dám cười vì sợ cụ giận  :d.

Những ví dụ mà bác Lục Tiểu Phụng đưa ra đều rất hay, thực ra còn rất rất nhiều ví dụ khác mà mọi người vẫn truyền tai nhau nhưng không kết luận đích xác vì chưa có nghiên cứu nào được công bố công khai, thế nhưng cũng không nên hoàn toàn phủ nhận vì đã có ai nói là không đúng???.

Đồng ý với bác chimkute là 'Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,',

Thầy của mintri dạy rằng, có 2 đối tượng rất khó, hay thậm chí là không thể giác ngộ được: đối tượng thứ nhất là những người có cuộc sống hiện tại quá sung sướng, cơm no áo ấm, ban ngày đi làm nhàn nhã, ban tối đi chơi hưởng thụ, đối tượng này sướng quá rồi nên không thấy cần thiết phải để ý đến những vấn đề chúng ta đang bàn luận. Đó là do phúc ấm Tổ tiên họ để lại nên họ được hưởng thụ, nhưng nếu cứ tiêu hết phúc mà không lo tích phúc đức mới thì đến đời sau liệu có còn được như vậy nữa không?

Đối tượng thứ hai là những người có cuộc sống quá khổ cực, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, đối tượng này khổ quá rồi nên cũng thấy không cần thiết, hoặc không có điều kiện để ý tới những vấn đề chúng ta đang bàn luận.

Nếu mà nói liên tưởng thái quá, thì tức là đã phủ nhận các công trình nghiên cứu của rất nhiều tác giả. Ví dụ như các sách về Cơ sở văn hóa Việt Nam, trong đó dạy cả Ngũ hành tương sinh, tương khắc, dạy về Hà đồ do Trần Ngọc Thêm và Trần Quốc Vượng viết mà hiện vẫn đang hàng ngày được giảng dạy cho sinh viên đại học khối chuyên ngữ và khối xã hội nhân văn ở các trường đại học ở Hà Nội, trong đó dạy cả về vấn đề đàn ông có 7 vía, phụ nữ có 9 vía, rồi thiên can, địa chi, vv.

Rồi biết bao công trình nghiên cứu về phong thủy, lý số, tướng mạo vv, thiên văn học vv, chẳng nhẽ cũng gọi là mê tín??? Cứ áp đặt chữ 'mê tín' khi mà chúng ta không có cùng niềm tin, và không tìm hiểu cặn kẽ sâu xa bản chất của vấn đề.

Ngoài ra minhtri cũng không cùng suy nghĩ với câu "Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi," Nói tới phương Tây là nói tới các nước phát triển, dân trí cao, thế nhưng bên đó vẫn có những nhà chiêm tinh xuất chúng, lấy ví dụ như nhà chiêm tinh học người Nga mà báo chí đã hết lời ca ngợi. Rồi đến nhà chiêm tinh Adam Smith sinh ra tại Boston, là người hộ lý của tổng thống Mỹ vv. Bên đó họ cũng coi Tử vi phương Tây gọi là 'Horoscope'. Nước Nhật cũng rất phát triển nhưng họ cũng có thiên can, địa chi, 12 con giáp vv.

Xin trích dẫn đường link vào báo Kiến thức với vô vàn bài viết về các nhà chiêm tinh phương Tây:

[url]http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html[/url] ([url]http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html[/url])

Và hiện nay thì các nước phát triển cũng bị suy thoái kinh tế, tỉ lệ người thất nghiệp ngày càng tăng, rất nhiều bác Tây ba lô sang Việt Nam kiếm việc làm đó.

Minhtri cũng cùng quan điểm với các bác rằng: tất nhiên mình không nên quá nặng nề về vấn đề này, mà chỉ nên tham khảo để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, để chiêm nghiệm, để hoàn thiện cuộc sống của mình, và hoàn toàn đồng ý với bác Phụng rằng: 'Trong âm có dương, trong dương có âm' phải biết điều tiết hài hòa mọi thứ thì cuộc sống mới tốt đẹp được. Hàng ngày chúng ta ai cũng phải đi làm, phải lo cuộc sống gia đình vất vả, nhưng nếu sớm biết ngộ ra nhiều điều, thì cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp hơn thôi.

..........................................

Nói tóm lại là chỉ từ một câu 'Chim sa cá nhảy' của bạn coc sai mà ta bàn luận ra biết bao nhiêu vấn đề  :)), những vấn đề vô cùng rộng lớn và bí hiểm mà phải hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách mới có thể giải thích cặn kẽ được  :d, và quan trọng là dù đọc sách nhưng cũng phải có trải nghiệm thực tế thì mới hiểu rõ bản chất vấn đề, không nên cứ áp đặt cái tiếng 'mê tín' là xong  :d.

Có điều kiện tìm hiểu vấn đề này cũng tốt, nhưng mất nhiều thời gian và công sức, trí tuệ lắm. Tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu các bài học về cu gáy cho sung sướng đầu óc  :)).


Bạn sùng đạo quá đấy! Nói chuyện có vẻ giáo điều theo kiểu giáo viên. Nhưng chưa chắc đã đúng! Âm dương, tứ tượng, ngũ hành, tương khắc tương sinh...cũng chỉ là các khái niệm của 1 học thuyết thôi!
Tiêu đề: Re: Điềm báo "chim sa, cá nhảy" ???
Gửi bởi: quyents83 trong 11/10/2013 12:14:36PM
Bạn Hoang ĐL viết rất hay ,nhưng mình bổ xung thêm thế này
Bạn viết câu "Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                      những người lông bụng chớ chơi bạn cùng"
Câu đó chính xác là"Chim sa cá nhảy chớ nuôi
                                Những người nông bụng chớ chơi bạn cùng
Những người 'nông' bụng ở đây là những người lòng dạ hẹp hòi ,bọn tiểu nhân,nói chung là bụng ngắn
Chứ không phải Bạn nghĩ là những người nhiều 'lông' bụng là những người không tốt
Hoặc có câu " Quân tử nông chân
                      tiểu nhân nông bụng"
Người quân tử là những người nho nhã lịch sự và họ đi rất chậm dãi,ngày xưa thời của những thư sinh áo dài với những bước chân chậm dãi nho nhã .Vì mặc chiếc áo dài đến mắt cá chân như vậy đi những bước chân chậm dãi nho nhã của người quân tử làm người ta tưởng anh này ngăn chân 'gọi cách khác là "nông" chân".
Tiểu nhân nông bụng là lòng dạ hẹp hòi
Hoặc có câu "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" V.V.
Suy nghĩ của tôi như bài viết trước nếu gặp phải những điềm báo gở đó không có gì phải hoang mang và quá lo lắng ,chúng ta thận trọng hơn trong công việc và đi lại cũng tốt thôi
Quan điểm của bạn Hoàng ĐL cũng tốt 'Vô sư ,Vô sách" chẳng làm gì phải nghĩ cho mệt đầu ,giống như anh con bác mình "Đấy chỉ là sựu trùng hợp thôi"

Trong cuộc sống có những điều khó giải thích .Qua câu chuyện của bạn MinhTrí mình nhớ ra là nhà mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy.Năm một chín bảy mấy gì đó ,nhà mình cũng trồng 2 cụm vạn niên thanh vào vỏ 2 con ốc biển rất to và đẹp .Bố mình đóng đinh cho leo 2 bên cạch cửa và chụm vào giữa phía trên, 2 cụm cây xanh tốt và rất đẹp.Ai nhìn thấy cũng khen. Nhưng đến một hôm cả 2 cụm cây đều bị héo ,có người bảo đó là có điềm báo,Bố mình không tin nhưng đúng là năm đó nhà mình gặp nhiều chuyện không vui mà lại toàn việc lớn.Sau đó bố mình phá bỏ cây đi không trồng nữa
 
Ở nước ngoài họ cũng duy tâm đấy các bạn ạ.Khách sạn không có phòng số 13 ,máy bay không có hàng nghế số 13.Con tàu vũ trụ Apôll 13 cũng bi nổ .v.v. :-S :-S :-S
Ở HP mình thấy có 2 trường hợp thế này
1-Khu chế xuất Đồ sơn ,Khi khởi công ông chủ tịch TP cầm xẻng xúc cát làm tượng trưng không may cán xẻng bị gãy,sau đó đối tác nước ngoài đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào đó nhưng họ cũng bỏ
2-Nhà máy xi măng Chinh Phong ,Bên Đài Loan họ đã ấn định ngày khởi công đã chuần bị chu đáo và tốn kém nhưng sau đó thay đổi vào ngày khác.nghe đâu họ bảo ngày đó không được tốt.Khi khởi công họ làm 1 mâm lễ rất lớn đặt trên ngọn núi cao nhất ở dãy núi họ được cấp phép.Khi tuyển các chức vụ quan trong trong nhà máy .Ngoài kiểm tra bằng cấp năng lực vẫn phải qua 1 phòng cuối cùng chẳng kiểm tra gì cả ,chỉ nói chuyện với 1chuyên gia.Chuyên gia đó là thầy xem tướng
Còn nhiều chuyện hay lắm .đọc cho vui thôi .Có duy tâm thôi chứ đừng mê tín nhé  :)) :)) :)) :))
Cám ơn các bạn đã đọc bài


Anh Lục Tiểu Phụng nói rất hay, đúng là có duy tâm ko nên mê tín
Nhưng nếu trắt lọc các sự kiện lắp ghép vào ngày nào bất kì trong năm thì ngày nào cũng là ngày xấu, tốt hết,
Ngày trước quê em có bao giờ cưới xin tháng 07 đâu, giờ thì ngày nào cũng cưới xin được hết.
Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,
Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi,


......................................

 :)) :)) Cái topic này hay và rộng lớn lắm, không thể chỉ trong một vài bài viết mà thuyết phục được nhau  :)), mà phải do cá nhân tự cảm nhận, quan sát và ngộ ra được tới đâu.

Bài viết của cụ Hoàng ĐL và bác Lục Tiểu Phục đều rất hay và công phu, chi tiết. Đọc xong mới vỡ ra 'quân tử nông bụng' chứ không phải 'lông bụng'  :d vì như minhtri nghĩ quân tử ngày xưa toàn là thư sinh nho nhã, người gầy thì lấy đâu ra .....  mà không dám cười vì sợ cụ giận  :d.

Những ví dụ mà bác Lục Tiểu Phụng đưa ra đều rất hay, thực ra còn rất rất nhiều ví dụ khác mà mọi người vẫn truyền tai nhau nhưng không kết luận đích xác vì chưa có nghiên cứu nào được công bố công khai, thế nhưng cũng không nên hoàn toàn phủ nhận vì đã có ai nói là không đúng???.

Đồng ý với bác chimkute là 'Nói chung dân Việt Nam mình vẫn mang nặng phong cách lễ nghĩa từ ngàn xưa, cộng với cuộc sống khó khăn phải bươn trải kiếm sống nên những tác động của tự nhiên anh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình khi gặp chuyện ko may, hay nhầm lẫn liên tưởng thái quá,',

Thầy của mintri dạy rằng, có 2 đối tượng rất khó, hay thậm chí là không thể giác ngộ được: đối tượng thứ nhất là những người có cuộc sống hiện tại quá sung sướng, cơm no áo ấm, ban ngày đi làm nhàn nhã, ban tối đi chơi hưởng thụ, đối tượng này sướng quá rồi nên không thấy cần thiết phải để ý đến những vấn đề chúng ta đang bàn luận. Đó là do phúc ấm Tổ tiên họ để lại nên họ được hưởng thụ, nhưng nếu cứ tiêu hết phúc mà không lo tích phúc đức mới thì đến đời sau liệu có còn được như vậy nữa không?

Đối tượng thứ hai là những người có cuộc sống quá khổ cực, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, đối tượng này khổ quá rồi nên cũng thấy không cần thiết, hoặc không có điều kiện để ý tới những vấn đề chúng ta đang bàn luận.

Nếu mà nói liên tưởng thái quá, thì tức là đã phủ nhận các công trình nghiên cứu của rất nhiều tác giả. Ví dụ như các sách về Cơ sở văn hóa Việt Nam, trong đó dạy cả Ngũ hành tương sinh, tương khắc, dạy về Hà đồ do Trần Ngọc Thêm và Trần Quốc Vượng viết mà hiện vẫn đang hàng ngày được giảng dạy cho sinh viên đại học khối chuyên ngữ và khối xã hội nhân văn ở các trường đại học ở Hà Nội, trong đó dạy cả về vấn đề đàn ông có 7 vía, phụ nữ có 9 vía, rồi thiên can, địa chi, vv.

Rồi biết bao công trình nghiên cứu về phong thủy, lý số, tướng mạo vv, thiên văn học vv, chẳng nhẽ cũng gọi là mê tín??? Cứ áp đặt chữ 'mê tín' khi mà chúng ta không có cùng niềm tin, và không tìm hiểu cặn kẽ sâu xa bản chất của vấn đề.

Ngoài ra minhtri cũng không cùng suy nghĩ với câu "Bên phương Tây họ ko mê tín như mình nhưng họ vẫn sống tốt phát triển vượt bậc đấy thôi," Nói tới phương Tây là nói tới các nước phát triển, dân trí cao, thế nhưng bên đó vẫn có những nhà chiêm tinh xuất chúng, lấy ví dụ như nhà chiêm tinh học người Nga mà báo chí đã hết lời ca ngợi. Rồi đến nhà chiêm tinh Adam Smith sinh ra tại Boston, là người hộ lý của tổng thống Mỹ vv. Bên đó họ cũng coi Tử vi phương Tây gọi là 'Horoscope'. Nước Nhật cũng rất phát triển nhưng họ cũng có thiên can, địa chi, 12 con giáp vv.

Xin trích dẫn đường link vào báo Kiến thức với vô vàn bài viết về các nhà chiêm tinh phương Tây:

[url]http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html[/url] ([url]http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-tien-doan-chuan-xac-bat-ngo-cua-chiem-tinh-gia-218757.html[/url])

Và hiện nay thì các nước phát triển cũng bị suy thoái kinh tế, tỉ lệ người thất nghiệp ngày càng tăng, rất nhiều bác Tây ba lô sang Việt Nam kiếm việc làm đó.

Minhtri cũng cùng quan điểm với các bác rằng: tất nhiên mình không nên quá nặng nề về vấn đề này, mà chỉ nên tham khảo để rút ra kinh nghiệm cho bản thân, để chiêm nghiệm, để hoàn thiện cuộc sống của mình, và hoàn toàn đồng ý với bác Phụng rằng: 'Trong âm có dương, trong dương có âm' phải biết điều tiết hài hòa mọi thứ thì cuộc sống mới tốt đẹp được. Hàng ngày chúng ta ai cũng phải đi làm, phải lo cuộc sống gia đình vất vả, nhưng nếu sớm biết ngộ ra nhiều điều, thì cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp hơn thôi.

..........................................

Nói tóm lại là chỉ từ một câu 'Chim sa cá nhảy' của bạn coc sai mà ta bàn luận ra biết bao nhiêu vấn đề  :)), những vấn đề vô cùng rộng lớn và bí hiểm mà phải hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách mới có thể giải thích cặn kẽ được  :d, và quan trọng là dù đọc sách nhưng cũng phải có trải nghiệm thực tế thì mới hiểu rõ bản chất vấn đề, không nên cứ áp đặt cái tiếng 'mê tín' là xong  :d.

Có điều kiện tìm hiểu vấn đề này cũng tốt, nhưng mất nhiều thời gian và công sức, trí tuệ lắm. Tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu các bài học về cu gáy cho sung sướng đầu óc  :)).


Bạn sùng đạo quá đấy! Nói chuyện có vẻ giáo điều theo kiểu giáo viên. Nhưng chưa chắc đã đúng! Âm dương, tứ tượng, ngũ hành, tương khắc tương sinh...cũng chỉ là các khái niệm của 1 học thuyết thôi!
:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd mình rất thích cách ăn nói của bạn,tuy ngắn nhưng lại đủ nghĩa. Đặc biệt thích những người nói ít mà hiểu nhiều. Còn hơn nói nhiều giải thích vòng vo mệt đầu mà không hiểu bao nhiêu,nói ngắn gọn câu 'chim sa,cá nhảy' là câu răn dạy người đời sống phải biết hướng thiện. Chấm hết.
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook